1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5532

Người nhà xin về, bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ nữ bệnh nhân mang trọng bệnh

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong cơn cùng quẫn, gia đình xin đưa bệnh nhân Hoàng Gia Hân về nhà. Điều này khiến các bác sĩ không khỏi xót xa, bởi về là đồng nghĩa với cái chết đang cận kề nữ bệnh nhân này.

Từ cú điện thoại của cán bộ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, phóng viên Dân trí có mặt tại khoa Hồi sức tích cực, nơi bệnh nhân Hoàng Gia Hân (SN 1995, trú xóm 7, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Bệnh nhân Hân mê man trên giường, giữa những ống nhựa hỗ trợ thở và lọc máu. Nghe tiếng gọi của bác sĩ, chị cố gắng mở mắt. Từ đôi mắt đờ đẫn ấy, giọt nước mắt ứa ra, như cầu khẩn một phép màu cho bản thân.

Người nhà xin về, bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ nữ bệnh nhân mang trọng bệnh - 1

Ánh mắt khẩn cầu sự sống của nữ bệnh nhân mang trong người nhiều căn bệnh nguy hiểm (Ảnh: Hoàng Lam).

Bác sĩ Lữ Thủy Dung (khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết, bệnh nhân Hoàng Gia Hân nhập viện ngày 29/3, trong tình trạng hôn mê, giảm ý thức.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân bị đái tháo đường túyp 1, basedow (cường giáp), biến chứng đái tháo đường. Bệnh nhân bị rung nhĩ (bệnh lý tim mạch) nhưng không kiểm soát điều trị thường xuyên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, đái tháo đường trên nền bệnh suy tim, cường giáp. Bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, điều trị kháng sinh tích cực nhằm kiểm soát đường huyết.

Bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ bệnh nhân nhiễm trùng máu, suy tim (Video: Hoàng Lam).

"Với tình trạng này, bệnh nhân phải trải qua quá trình điều trị lâu dài, tốn kém. Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nếu không được điều trị, tính mạng của bệnh nhân sẽ bị đe dọa nên chúng tôi động viên gia đình để bệnh nhân ở lại, đồng thời vận động, kêu gọi sự giúp đỡ để chị Hân có cơ hội được sống", bác sĩ Dung chia sẻ.

Bà Lê Thị Linh (mẹ chị Hân) rầu rĩ, ngồi bó gối trước hành lang khoa Hồi sức tích cực. Người mẹ gầy gò, khuôn mặt hằn sâu nỗi lo lắng và bất lực khi con gái đang phải chiến đấu, giành giật sự sống.

Theo bà Linh, gia đình bà đông con, học xong 12, Hân vào miền Nam làm thuê. Chị bén duyên với người đàn ông miền Tây, hai người chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Cặp đôi siêng năng, chịu khó, mong cuộc sống nơi đất khách quê người dễ thở hơn. Nhưng áp lực kinh tế quá lớn, Hân phải gửi con gái đầu (nay 10 tuổi) về nhờ ông bà ngoại nuôi nấng giúp.

Người nhà xin về, bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ nữ bệnh nhân mang trọng bệnh - 2

Gia đình quá khó khăn, xin cho chị Hân xuất viện nhưng các bác sĩ động viên, giữ lại để tìm cơ hội sống cho bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lam).

"Cuộc sống khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tằn tiện nên Hân bị bệnh cũng không dám đi viện. Đợt tháng 3 vừa rồi, bệnh nặng quá, không biết bấu víu vào đâu, chồng Hân đưa vợ về quê ngoại nhờ cậy bố mẹ, các anh chị em. Em nó vừa quay vào miền Nam để đi làm thì vợ nhập viện, phải tức tốc quay trở ra", bà Linh rầu rĩ kể.

Ông Hoàng Văn Ngãi (SN 1960, chồng bà Linh) đang điều trị căn bệnh ung thư phổi. Sau gần 2 năm chạy chữa, níu giữ sự sống cho chồng, kinh tế gia đình bà Linh đã cạn kiệt. Bởi vậy, khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của con gái, dù không đành lòng nhưng bà "đứt ruột" xin đưa con về, vì sợ không thể kham nổi chi phí.

"Biết làm thế là có tội với con, với cháu, nhưng tôi cùng đường rồi...", người mẹ khốn khổ bật khóc.

Được bác sĩ động viên, bà Linh quyết định để con lại tiếp tục điều trị, hy vọng hai đứa cháu tội nghiệp còn có mẹ. Thế nhưng, bà cũng không biết bấu víu vào đâu, khi bản thân cũng đã sức cùng, lực kiệt.

Người nhà xin về, bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ nữ bệnh nhân mang trọng bệnh - 3

Sự sống của người mẹ trẻ 2 con đang cần sự hỗ trợ, tiếp sức từ những tấm lòng nhân ái (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm cho biết, gia đình bà Lê Thị Linh thuộc diện cận nghèo. Chồng bà mắc bệnh ung thư, chạy chữa trong thời gian dài, kinh tế khánh kiệt. Mới đây, chị Hân mắc trọng bệnh, đưa 2 con nhỏ về nương nhờ bố mẹ, gia đình bà Linh càng khó khăn hơn.

Ông Sơn cho biết, một số tổ chức, cá nhân đang đứng ra kêu gọi hỗ trợ bà Linh để có thêm kinh phí chạy chữa cho con gái và chồng. Tuy nhiên, do quá trình điều trị cho cha con ông Ngãi kéo dài, tốn kém, chính quyền địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để chia sẻ khó khăn cùng bà Linh.