1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ trẻ nhiễm tụ cầu vàng tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh người mẹ trẻ không may nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, nhiều bạn đọc Dân trí đã tiếp tục hỗ trợ gần 40 triệu đồng, giúp gia đình an tâm điều trị căn bệnh.

Ngày 25/3, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 37.541.999 đồng của bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ tới gia đình bệnh nhân Lò Thị Son, (26 tuổi, trú ở bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Người mẹ trẻ nhiễm tụ cầu vàng tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 1

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội thay mặt trao tặng tới gia đình chị Son số tiền gần 40 triệu đồng của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Trước đó ngày 21/2, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao tặng số tiền 117.810.888 đồng của bạn đọc tới gia đình chị Lò Thị Son.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Son thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

"Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình em. Có anh làm thợ xây đã san sẻ giúp vợ chồng em tiền lương một ngày công anh ấy lao động vất vả. Có bác đã về hưu cũng không ngần ngại trích một phần lương ủng hộ. Tấm lòng của mọi người, gia đình em xin ghi nhận và trân trọng", anh Lò Văn Viện (chồng chị Son) nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của vợ, anh Viện cho biết, hiện chị Son đang tập đi, chị đã cầm nắm, tự chủ được ăn uống và vệ sinh cá nhân.

"Đây thực sự là kỳ tích với vợ em, em tin rằng với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí vợ em sẽ mau chóng hồi phục", anh Viện xúc động nói.

Người mẹ trẻ nhiễm tụ cầu vàng tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 2

Trước đó ngày 21/2, gia đình chị Son đã đón nhận số tiền 117.810.888 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Như đã đưa tin trước đó, chị Son sốt cao từ ngày 13/1, nhưng vì không có tiền, lại gần Tết nên anh Viện đành để đứa con lớn 7 tuổi vừa trông mẹ vừa trông em 2 tuổi. Còn anh lên rừng bẻ măng, những mong kiếm được chút tiền sắm Tết cho vợ con.

Đến ngày 16/1 chị Son sốt cao dẫn đến co giật và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chồng, con gọi gần như không có phản ứng. Tá hỏa, anh Viện vội vàng đưa vợ đi bệnh viện huyện Thuận Châu, rồi bệnh viện tỉnh Sơn La. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, từ bệnh viện tỉnh Sơn La, các bác sĩ chuyển thẳng chị Son xuống Bệnh viện Bạch Mai. Được chữa trị tích cực, cùng với sự hỗ trợ của những thiết bị y tế tối tân, người phụ nữ 26 tuổi tạm giữ lại được tính mạng.