1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ trẻ "thập tử nhất sinh" hơn 170 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng người mẹ trẻ luôn trong tình trạng "thập tử nhất sinh". Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ, chị Son đã được xuất viện.

Ngày 21/2, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao tặng số tiền 117.810.888 đồng của bạn đọc tới gia đình chị Lò Thị Son, (26 tuổi, trú ở bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Son thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ trẻ thập tử nhất sinh hơn 170 triệu đồng - 1

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội thay mặt trao tặng tới gia đình anh Lò Văn Viện số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Lò Văn Viện (chồng chị Son) xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc trong nước và nước ngoài, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đã luôn thương yêu, giúp đỡ gia đình anh.

Anh Viện cho biết, tại bệnh viện anh được bạn đọc Dân trí hỗ trợ trực tiếp hơn 55 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền gia đình anh Viện được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 170 triệu đồng.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của chị Son, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội,  Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hiện bệnh nhân Son đã qua cơn nguy kịch và có nhiều diễn biến tích cực, ngay trong chiều nay Son sẽ được chuyển về bệnh viện tỉnh Sơn La tiếp tục điều trị.

"Tình cảm của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm dành cho bệnh nhân Son nói riêng, và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện khiến chúng tôi rất xúc động và trân trọng. Chúng tôi tin với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, chị Son sẽ mau chóng hồi phục trở về cùng các con", chị Lanh nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ trẻ thập tử nhất sinh hơn 170 triệu đồng - 2

Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh tình chị Son đã thuyên giảm và được xuất viện.

Lò Thị Son là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Bác sĩ "quên Tết" kêu gọi cứu tính mạng người mẹ trẻ "thập tử nhất sinh", đã được báo Dân trí đưa tin ngày 3/2. 

Chị Son sốt cao từ ngày 13/1, nhưng vì không có tiền, lại gần Tết nên anh Viện đành để đứa con lớn 7 tuổi vừa trông mẹ vừa trông em 2 tuổi. Còn anh lên rừng bẻ măng, những mong kiếm được chút tiền sắm Tết cho vợ con.

Đến ngày 16/1 chị Son sốt cao dẫn đến co giật và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chồng, con gọi gần như không có phản ứng. Tá hỏa, anh Viện vội vàng đưa vợ đi bệnh viện huyện Thuận Châu, rồi bệnh viện tỉnh Sơn La. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, từ bệnh viện tỉnh Sơn La, các bác sĩ chuyển thẳng chị Son xuống Bệnh viện Bạch Mai. Được chữa trị tích cực, cùng với sự hỗ trợ của những thiết bị y tế tối tân, người phụ nữ 26 tuổi tạm giữ lại được tính mạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Trịnh Thế Anh, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Bệnh nhân Son nhập viện trong tình trạng sốt cao, hôn mê, suy hô hấp… Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng, gây ra nhiều ổ áp xe ở não và phổi rất nặng nề. Tuy nhiên, bệnh nhân Son còn rất trẻ, nếu tiếp tục điều trị tích cực, bệnh nhân có nhiều hy vọng hồi phục…"

Bác sĩ Thế Anh chia sẻ thêm: Chi phí chữa trị cho bệnh nhân Son rất lớn, bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả lên tới cả trăm triệu đồng. Được biết gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, nay cần phải huy động số tiền lớn, thực sự là quá sức của họ.