1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4177:

Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

Xuân Sinh

(Dân trí) - Đang chăm sóc cha sau khi viện trả về vì căn bệnh ung thư quái ác, Thành bất ngờ gục ngã cũng bởi căn bệnh mà người cha đang đối mặt. Nhận 2 hung tin về cha con, chị Huyền khóc cạn nước mắt.

"Nó bị ung thư máu chú ơi. Giờ đang phải truyền hóa chất tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Nó đang trẻ, đang có bao ấp ủ, ước mơ sao ông trời lại đối xử tàn khốc với con tôi như thế. Tôi van xin mọi người hãy cứu giúp con tôi với", giọng người mẹ nghẹn lại, chị không thể cất lời được nữa.

Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác - 1

Cuộc sống thật khắc nghiệt đối với gia đình cậu học trò. Đang chăm bố ung thư thì Thành bất ngờ ngã quỵ cũng vì căn bệnh ung thư máu quái ác.

Chị Trần Thị Huyền, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, người phụ nữ cùng lúc nhận 2 hung tin như sét đánh ngang tai, bệnh viện vừa trả chồng chị về nhà vì ung thư giai đoạn cuối; Cậu con trai Trần Công Thành (học lớp 11), trong khi chăm bố thì giọng hoảng hốt gọi "mẹ ơi sao tay con tê cứng, không cử động được, chân con cũng không cử động được nữa mẹ ơi". Gọi mẹ xong, chàng trai gục xuống bên giường của cha.

Chị Huyền gạt đi những giọt nước mắt kể tiếp, hôm ấy tôi mệt quá nên nhờ Thành thức để chăm sóc cha, lúc đó khoảng 2h sáng thì thấy con kêu khóc... Ngay trong đêm, Thành được đưa xuống bệnh viện tuyến huyện rồi lên tỉnh, thì các bác sĩ đều chẩn đoán em bị ung thư máu.

Cô giáo Nguyễn Thị Lài - Giáo viên chủ nhiệm của em Thành chia sẻ, Thành là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và có ý thức rất tốt. Thành học đều các môn nhưng các môn tự nhiên thì có khá hơn. Vừa qua, nhà trường nghe thông tin về em ai cũng sốc và buồn lắm! Mong sẽ có phép màu đến với em và gia đình.

Nhận tin dữ, chị Huyền như ngã quỵ, nhưng chị vẫn cầu nguyện, chị không tin vào đôi tai của mình. Sau đó, hai mẹ con chị bắt xe khách ra Hà Nội để kiểm tra lại, một lần nữa chị phải đón nhận thông tin đau lòng ấy.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình chị Huyền, trong căn nhà nhỏ, anh Trần Văn Đạt (SN 1981) nằm quằn quại trên chiếc giường cũ. 2 cậu con trai là Trần Văn Nam (học lớp 8) và Trần Đình Tiến (học lớp 6), ở cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới đang thay phiên nhau bóp tay, bóp chân cho cha bớt đau.

Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác - 2

Em Thành học rất giỏi, năm nào cũng được nhận giấy khen của trường.

Theo lời kể của người phụ nữ khốn khổ, cuối tháng 6/2021, anh Đạt thấy đau mỏi tay, các khớp, sụt cân cứ nghĩ là bệnh thông thường nên đi mua thuốc uống. Sau đó, bệnh diễn biến nặng, đi bệnh viện thì được các bác sĩ cho biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, các hạch di căn khắp cơ thể.

"Khi thấy anh bị bệnh hiểm nghèo như vậy, dù còn chút hy vọng thì tôi cũng cố gắng, nhưng các bác sĩ nói bệnh của anh Đạt ở giai đoạn cuối rồi, không còn nhiều thời gian nữa nên gia đình xin về vào ngày 3/7", chị Huyền cho biết.

Anh Đạt là trụ cột chính trong gia đình, công việc hằng ngày của anh là đi làm phụ hồ. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi 3 đứa con ăn học, anh Đạt nhận bất cứ công việc gì mà người ta thuê. Có những hôm trời nắng nóng, anh đi xây, đến lúc nắng đã quá đỉnh đầu vẫn không nghỉ, cứ nghĩ đến các con là anh không biết mệt.

Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác - 3
Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác - 4

Vốn là trụ cột trong gia đình nhưng giờ anh Đạt sức khỏe rất yếu, dường như không còn đi lại được nữa, mọi sinh hoạt của anh đều nhờ cậy vào bàn tay chăm sóc của 2 đứa con trai ở cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới. 

Ngày anh ngã gục vì bệnh khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, rơi vào bế tắc. Thương cha, cậu con trai lớn là Trần Công Thành (học lớp 11) nhiều lần xin mẹ đi làm thêm để kiếm tiền cứu cha. Mỗi lần như thế, mẹ con chị Huyền lại ôm nhau khóc.

Thành là con đầu trong gia đình. Thành học rất giỏi. Ngoài những hôm đi học, ở nhà em còn biết lo toan, phụ giúp nhiều việc trong gia đình. Chính vì vậy, Thành là niềm tự hào của anh Đạt và chị Huyền, tất cả bao nhiêu hi vọng đều gửi gắm vào em.

Thế nhưng thật đau đớn, khi bao mơ ước, hoài bão, bao niềm hi vọng đang được nhen nhóm thì tai ương lại ập tới với em. Khi người cha phát hiện căn bệnh ung thư phổi chưa được một tuần thì Thành cũng được các bác sĩ cho biết em mang căn bệnh ung thư máu quái ác.

Những nỗi đau liên tiếp ập đến, tưởng chừng người phụ nữ nhỏ bé ấy sẽ ngã quỵ, tuyệt vọng, buông xuôi, nhưng chị Huyền vẫn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho con, cho chồng.

Tâm sự với chúng tôi, đôi mắt chị Huyền nhòe đi, chị bảo: "Còn chút hi vọng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em vẫn hi vọng sẽ có một phép màu đến gia đình em".

Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác - 5

Từ ngày mẹ và anh đi viện, hai anh em Tiến thay nhau chăm cha.

Nhìn vào căn nhà nhỏ đã cũ và trống hươ, trống hoác không có thứ tài sản gì đáng giá thì niềm tin, niềm hi vọng ấy của chị Huyền cũng thật mong manh và xa vời. Cuộc sống gia đình trước đây chỉ dựa vào mấy sào ruộng và những buổi đi làm phụ hồ của anh Đạt nên cũng chỉ đủ ăn qua ngày, không tích góp được gì.

Từ ngày mẹ và anh đi viện, 2 cậu con trai chị Huyền là Nam và Tiến thay nhau chăm sóc cha. Chúng thay phiên xoa bóp tay chân để phần nào giảm đi những cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt của người cha.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Huyền hết sức khó khăn khi tai ương liên tục ập tới.

"Chồng phát hiện ung thư chưa được một tuần thì con trai đầu của chị cũng phát hiện bị ung thư máu. Hiện chồng chị đang nằm ở nhà, còn hai mẹ con chị thì đang ở Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chúng tôi hy vọng, thông qua sự kết nối của báo Dân trí, sẽ có nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để gia đình chị có thể vượt qua được khó khăn này", Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4177: Chị Trần Thị Huyền, trú ở thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0388.410.180

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4: Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269