1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4870:

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Nhiều tháng nay, chị Võ Thị Thuận đi rửa bát thuê và làm nhiều việc lao động phổ thông để kiếm tiền chạy chữa bệnh u não cho con. Thế nhưng, chi phí điều trị quá cao khiến chị lâm vào bước đường cùng.

Chạy vạy khắp nơi lo chữa bệnh cho con

Gần một năm nay, chị Võ Thị Thuận (thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) luôn phải làm lụng đủ mọi công việc phổ thông, chạy vạy vay mượn để có tiền chữa trị cho con trai là cháu Trần Kiên Cương (15 tuổi), mắc bệnh u não.

Chị Thuận tâm sự, gia đình chị sống ở Gia Lai gần 16 năm, sau đó về quê chồng của chị ở Thái Bình để sinh sống. 

Đến năm 2021, chị và chồng ly hôn, chị quay trở về Gia Lai sống cùng ông bà ngoại của cháu Cương. Gần một năm sau, vào tháng 11/2022, cháu Cương ốm và được phát hiện bệnh.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 1

Chị Thuận đã chạy vạy khắp nơi vay mượn, tìm kiếm việc làm để lo chạy chữa bệnh cho con (Ảnh: NVCC).

Ban đầu, Cương thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Chị Thuận tưởng con mình áp lực do việc học tập nên mua thuốc cho uống. Thấy cháu yếu dần, chị đã đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng không ra bệnh.

Chị đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị ung thư não khu vực tuyến tùng.

Não thất của Cương cũng bị giãn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ đã khẩn trương đặt ống dẫn lưu từ não xuống bụng nhằm giải tỏa áp suất não.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 2

Mắc căn bệnh u não, Cương phải trải qua 2 lần đại phẫu và nhiều lần xạ trị (Ảnh: NVCC).

Do căn bệnh nguy hiểm nên Cương phải liên tiếp trải qua 2 ca phẫu thuật lớn, với chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Để chạy chữa bệnh cho con, chị Thuận phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn, cầm cố tài sản.

"Thấy cháu đau, kêu khóc mà lòng tôi cũng đau theo. Tôi chỉ mong người nằm trên giường bệnh là tôi, thay cho con trai. Bao nhiêu tiền vay mượn đều đổ vào giường bệnh của con trai. Tôi sống trong bệnh viện hàng tháng trời nhờ cơm từ thiện qua ngày", chị Thuận nói trong nước mắt.

Sau đại phẫu, Cương đã vượt qua cơn nguy kịch. Tiếp đó, Cương lại đối mặt với những đợt xạ trị, truyền hóa chất cực mạnh vào người. Do các loại hóa chất đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên mỗi đợt xạ trị chi phí hơn 20 triệu đồng. Gánh nặng này đều đè nặng lên đôi vai người mẹ đơn thân.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 3

Người mẹ tuyệt vọng khi không còn chỗ nào chạy vạy tiền lo viện phí cứu con (Ảnh: NVCC).

Trước đó, chị Thuận từng là giáo viên hợp đồng cho một trường mầm non ở TP Pleiku, Gia Lai. Tuy nhiên, do con bị bệnh nặng, phải ra Hà Nội điều trị nên chị đành phải xin nghỉ việc ở trường học để theo con. Ở Hà Nội, chị Thuận vừa chăm con ở bệnh viện vừa tranh thủ rửa bát thuê ở hàng, quán để kiếm tiền lo cho con.

Mỗi tháng, chị Thuận từ Gia Lai ra Hà Nội 2 lần để chăm con những ngày cháu nằm viện, vào thuốc (xạ trị). Vì vậy, công việc ở Hà Nội cũng bấp bênh.

Những ngày cháu không nằm viện, chị gửi cháu ở nhà nội tại Thái Bình, còn chị về quê nhà Gia Lai tìm việc làm kiếm tiền rồi vay mượn để lo cho đợt xạ trị tiếp theo của con.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 4

Chị Thuận cầu mong nhà hảo tâm giúp con chị có tiền xạ trị (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Mỗi đợt xạ trị tốn hàng chục triệu đồng. Công việc của tôi lại không ổn định nên vừa làm, vừa vay để lo từng đợt xạ trị cho con. Tôi nói với con cũng là tự an ủi, động viên mình rằng "còn nước, còn tát"", chị Thuận bộc bạch.

Mong con được sống...

Gần 9 năm qua, em Trần Kiên Cương luôn là học sinh học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thấy mẹ khó khăn nên em luôn nỗ lực học tập và chăm lo việc nhà. Vậy mà...

Từ lúc nhập viện điều trị, Cương luôn hỏi mẹ rằng "bao giờ con mới hết bệnh để được trở lại trường học".

Thương con, chị Thuận vẫn tự nhủ bản thân cố gắng hết sức. "Tôi nhịn đói cũng được, chứ không để con nhịn thuốc", chị Thuận nói.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 5

Thương cậu học trò hiếu học lại mắc căn bệnh quái ác, cô chủ nhiệm thường xuyên thăm hỏi, động viên em (Ảnh: NVCC).

Cô  Trình Thị Thìn, giáo viên trường TH&THCS Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Em Cương luôn là một học sinh chăm ngoan, nỗ lực học tập. Đáng buồn khi em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa học kỳ I thì phát hiện bệnh nặng. Từ khi em nhập viện, bạn bè luôn tranh thủ thời gian thăm em".

Ngày kỷ niệm kết thúc năm học 2022 - 2023 vừa qua, dưới gốc phượng của sân trường, Cương hứa cố gắng vượt qua cơn bệnh để quay lại học tập.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 6

Cương cùng các bạn học chụp ảnh kỷ niệm kết thúc năm học (Ảnh: NVCC).

"Dù đang ốm đau nhưng Cương vẫn luôn cười, hòa đồng cùng các bạn. Chúng tôi đã ôm nhau khóc và cùng chúc em ấy sớm khỏi bệnh, chuyển sang cấp học THPT như bạn bè cùng trang lứa", cô Thìn tâm sự.

Nhờ có sự động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô nên Cương luôn chăm chỉ uống thuốc, vượt qua những lần xạ trị, truyền hóa chất dù đau đớn. Rảnh rỗi, em lại đọc những cuốn sách được thầy cô, bạn bè tặng.

Người mẹ đi rửa bát, phụ việc để chạy chữa bệnh u não cho con - 7

Hiện Cương đã trải qua hơn nửa số đợt xạ trị theo quy trình điều trị bệnh (Ảnh: NVCC).

Chị Thuận tâm sự: "Có lẽ sợ mẹ lo lắng nên Cương rất ít khi khóc. Lâu lâu, con nói "con khỏe rồi, mẹ đừng lo. Con sẽ nỗ lực điều trị để sớm khỏi bệnh, làm chỗ dựa cho mẹ". Càng nghe con nói càng thương. Tôi càng mong muốn con có cơ hội được chữa bệnh đến nơi đến chốn để được sống".

Ông Phạm Văn Đua - cán bộ tư pháp xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, Gia Lai) - thông tin: "Chị Thuận có cảnh khó khăn, không có nhà cửa. Hiện nay, chị đang phải chật vật để chăm lo cho con trai bị u não.

Vì số tiền chữa trị cho con quá lớn nên chị liên tục đi xin nhiều công việc để làm. Chính quyền địa phương cũng động viên và kết nối để giúp đỡ gia đình. Thông qua Báo Dân trí, tôi bày tỏ mong mỏi nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ chị Thuận chi phí điều trị bệnh cho cháu Cương".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4870 xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Thuận 

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai. 

Điện thoại: 0868353933

Tài khoản của chị Võ Thị Thuận: 62310000245847 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4870)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269