1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5477

Người mẹ có hai con mắc ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 1 tỷ đồng

Hạnh Linh

(Dân trí) - Xúc động trước hoàn cảnh éo le của người mẹ có hai con bị ung thư, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ gia đình chị hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 21/3, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 236.662.124 đồng đến gia đình chị Lê Thị Xuân (41 tuổi), trú tại thôn Phú Thứ, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Xuân thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Lê Thị Xuân - nhân vật trong bài viết "Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: Xin thần chết hãy buông tha cho con!".

Người mẹ có hai con mắc ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 1 tỷ đồng - 1

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao biển biểu trưng số tiền độc giả ủng hộ qua tài khoản của báo Dân trí đến gia đình chị Xuân (Ảnh: Thảo Linh).

Chị Xuân cho biết, ngoài số tiền trên, gia đình còn nhận được 770.000.000 đồng từ sự ủng hộ trực tiếp của bạn đọc, các nhà hảo tâm, con em xa quê và công ty nơi chị đang làm việc.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Xuân nhận được là hơn 1 tỷ đồng. Chị dự định, dùng một phần số tiền này để trả nợ, còn lại gửi tiết kiệm để lo chi phí điều trị cho 2 con.

"Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, đồng nghiệp và những người con xa quê. Sự giúp đỡ quý báu này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm hy vọng để các con tôi có thể vượt qua bệnh tật", chị Xuân chia sẻ.

Người mẹ có hai con mắc ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 1 tỷ đồng - 2

Hai anh em Phạm Công Dương (bên phải) và Phạm Công Ngọc cùng bị ung thư (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo chị Xuân, sức khỏe của 2 con đã có nhiều chuyển biến tích cực. Con trai cả Phạm Công Dương (22 tuổi) dần hồi phục, nếu tiến triển tốt, Dương có thể trở lại trường học để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư. Trong khi đó, em Phạm Công Ngọc (15 tuổi) đã có thể đi học cùng các bạn.

Người mẹ đầy nghị lực này cũng bày tỏ mong muốn ngừng tiếp nhận hỗ trợ để nhường sự giúp đỡ quý giá của bạn đọc báo Dân trí cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Ông Lê Anh Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Văn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Thế, món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí không chỉ là niềm động viên, khích lệ 2 cháu Dương và Ngọc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, mà còn giúp gia đình chị Xuân vơi bớt gánh nặng kinh tế.

"Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Xuân được đăng tải, nhiều con em xa quê đã liên hệ để hỗ trợ. Chúng tôi trân trọng sự lan tỏa của tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà báo Dân trí và bạn đọc đã mang lại", ông Thế nói.

Người mẹ có hai con mắc ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 1 tỷ đồng - 3

Chị Xuân xúc động trước tấm chân tình của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nông Cống cũng bày tỏ sự cảm kích và gửi lời tri ân đến bạn đọc báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình chị Xuân.

"Chúng tôi mong rằng, gia đình chị Xuân sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ một cách hợp lý. Với tình yêu thương và sự sẻ chia của hàng triệu tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước, hy vọng 2 em Dương và Ngọc sẽ sớm vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập và thực hiện ước mơ của mình", ông Dũng bày tỏ.

Như báo Dân trí đã đưa tin, 2 con của chị Xuân là Phạm Công Dương và Phạm Công Ngọc đều mắc bệnh ung thư. Trong đó, Dương bị ung thư não, còn Ngọc mắc ung thư máu. Sau nhiều năm dốc sức chạy chữa cho các con, gia đình chị Xuân rơi vào cảnh khánh kiệt và cầu cứu sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí.