1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Người đàn ông số khổ" được ủng hộ "thừa tiền" tặng lại bệnh nhân khó khăn

Thư Quỳnh

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền "thừa" để thay khớp háng, "người đàn ông số khổ" tặng lại hơn 50 triệu đồng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện ngay trong tâm dịch TPHCM.

Có lẽ chưa khi nào người dân TPHCM và các tỉnh thành phía Nam lại đối diện với nhiều khó khăn thách thức như thời gian này, bởi đại dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh đó, người dân cả nước đều hướng về miền Nam với tình cảm sẻ chia. Trong những nghĩa cử cao đẹp đó, hành động của "người đàn ông số khổ", chân đứng không vững, tay chống nạng gỗ run run ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) số tiền 51.331.985 đồng, khiến chúng tôi thật sự xúc động.

Người đàn ông số khổ được ủng hộ thừa tiền tặng lại bệnh nhân khó khăn - 1

Bác sĩ Trần Văn Thành Trưởng ban CTXH - Bệnh viện Quân Y 175, trao số tiền của bạn đọc hỗ trợ anh Võ Văn Quốc. Đứng bên cảnh là chị Võ Thị Hồng Lan, em gái  anh Quốc.

"Người đàn ông số khổ" đó chính là anh Võ Văn Quốc ngụ tại Ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ. Anh Quốc, chính là nhân vật hoàn cảnh trong bài viết: "Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin", đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Ngày 18/8, phóng viên báo Dân Trí cùng đại diện Ban Công tác xã hội - Bệnh viện Quân Y 175, thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm trao tặng anh Quốc số tiền 102.725.000 đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân Trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ trong tuần 4 tháng 5 và tuần 1, tuần 2 tháng 6, thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, người đàn ông với gương mặt khắc khổ siết chặt chiếc nạng gỗ trên tay, rối rít nói lời cảm ơn và trích 50% số tiền đó để ủng hộ lại các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Anh bảo, trong lúc mình hoạn nạn khó khăn, cũng nhờ số tiền của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ mà anh đã được thay khớp háng. Số tiền đó anh được giúp đỡ quá nhiều so với số tiền anh chi trả bệnh viện để thay khớp háng nên anh chia sẻ với mọi người để vơi bớt những khó khăn.

Không giấu được vẻ xúc động, anh Quốc chia sẻ: trong cuộc đời mình đầy rẫy tai nạn và bất hạnh, hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy bản thân mình may mắn, vui vẻ nhất.

"Tôi cảm ơn bệnh viện và biết ơn các nhà hảo tâm và báo Dân Trí cùng bạn đọc nhiều lắm! Nhờ có bạn đọc hỗ trợ mà tôi được mổ chân. Giờ tuy còn hơi đau nơi vết mổ nhưng tôi mừng vì đã đi lại được chứ không còn phải nằm một chỗ nữa", anh Quốc vui mừng chia sẻ thêm.

Người đàn ông số khổ được ủng hộ thừa tiền tặng lại bệnh nhân khó khăn - 2

"Người đàn ông số khổ" và những tháng ngày cơ cực nơi bệnh viện, em gái gác việc gia đình ở bên cạnh chăm sóc anh.

Ngồi cạnh anh Quốc, em gái của anh là chị Võ Thị Hồng Lan cũng không giấu được sự xúc động, chị rưng rưng nước mắt nói: "gia đình em không ngờ được bạn đọc thương yêu và hỗ trợ số tiền lớn đến vậy. Từ trước tới giờ em chỉ mong có tiền để chữa bệnh cho anh hai chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xin tiền để xài cho việc riêng gì. Nay đã đủ tiền chữa bệnh cho anh rồi thì tụi em cũng muốn san sẻ một nửa số tiền để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác".

Với số tiền còn lại, anh Quốc tặng em gái 15.000.000 đồng để anh em cùng trang trải cuộc sống trong lúc dịch bệnh khó khăn. Còn 36.331.985 đồng, anh xin gửi lại Khoa A14 của Bệnh viện Quân Y 175 để thanh toán viện phí từng đợt chạy thận.

Trên con đường rợp bóng cây của bệnh viện, anh Quốc tựa vào chiếc nạng gỗ, cùng em gái mình nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Hai anh em nghèo cứ chầm chậm bước đi, mang theo niềm vui trở về nhà, dù cuộc sống của anh em họ vẫn còn nhiều gian nan bởi đại dịch Covid-19 và căn bệnh thận của anh.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 175, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua tài khoản Báo điện tử Dân trí, tại bệnh viện, anh Quốc cũng được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp đủ số tiền mổ chân, thay khớp háng. Anh Quốc đã được xuất viện về nhà nhưng một tuần anh phải đến bệnh viện 3 lần để chạy thận.

Tại buổi trao quà, Bác sĩ Trần Văn Thành - Trưởng Ban CTXH, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, chính bản thân ông cũng rất bất ngờ và xúc động khi bệnh nhân của mình nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ bạn đọc Dân Trí và các nhà hảo tâm.

Thông qua Báo Dân trí, Bác sĩ Thành cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến bệnh nhân Quốc và giúp đỡ bệnh nhân có điều kiện để mổ khớp cũng như có khả năng tiếp tục việc lọc thận. 

Trước đó, Dân trí đưa tin, anh Quốc là "người đàn ông số khổ", cuộc đời anh là chuỗi ngày đau thương và những vụ tai nạn liên tiếp ập xuống. Cha mẹ mất sớm, không có vợ con, bản thân anh mang bệnh tật nhiều năm, lại thêm 4 lần gãy chân do tai nạn khiến anh nằm liệt giường ở bệnh viện. 

Tuy nhiên, nhờ tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân Trí đã mang lại những điều may mắn hạnh phúc cho cuộc đời "người đàn ông số khổ", vơi đi bớt những khó khăn trong cuộc sống.