1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2089:

Người đàn ông nguy kịch sau tai nạn ngã lộn qua thành cầu xuống sông

(Dân trí) - Vừa ra Tết, chồng lại bất ngờ bị tai nạn đập đầu vào thành cầu rồi lao cả người cả xe xuống sông khiến tính mạng vô cùng nguy kịch. Không có bảo hiểm y tế, số tiền thuốc men lên đến hơn 3 triệu/ ngày, chị không tài nào lo được cho dù bác sĩ cho biết tình trạng của anh đang có nhiều tiến triển.

Ngã đập đầu vào thành cầu rồi lộn xuống sông, khiến anh Thủy nguy kịch.

Không còn trụ được vững sau nhiều đêm dài không ngủ, nhìn chị Thơm khá mệt mỏi khi chúng tôi vào thăm. Phải dựng lưng vào thành ghế, chị gần như không nói được gì ngoài gương mặt mệt mỏi, bơ phờ và nước mắt đã khóc cạn cho chồng. Quay sang giường bệnh của anh, chị chỉ bặm môi… đau như có ai đang cắt đi từng phần cơ thể nhưng lại không thể làm gì khác được.

Bị ngã đập đầu vào thành cầu rồi lộn nhào cả người cả xe xuống sông khiến anh Thủy bị thương nặng.
Bị ngã đập đầu vào thành cầu rồi lộn nhào cả người cả xe xuống sông khiến anh Thủy bị thương nặng.

Những ngày đầu vào viện những tưởng thần chết đã mang anh đi...

Những ngày đầu vào viện những tưởng thần chết đã mang anh đi...

“Vợ chồng chị làm nông nghiệp, ngoài ra anh còn đi chở xe ba gác thuê cho người ta nữa. Hôm 10 tháng 1 âm lịch vừa rồi khi anh đang đi làm lúc tránh 1 người đi từ phía đối diện thế nào mà mất tay lái ngã đập đầu vào thành cầu rồi lao cả người cả xe xuống sông. Khi thấy thế thì người dân ở đó hốt hoảng xuống cứu rồi mang anh đến bệnh viện ngay chứ mẹ con chị ở nhà cũng không hay biết gì cho đến khi nhận được tin”.

... Nhưng anh đã khá hơn nhiều và hoàn toàn có cơ hội được sống tiếp.
... Nhưng anh đã khá hơn nhiều và hoàn toàn có cơ hội được sống tiếp.

Ngắn gọn, chị chỉ có thể nói được vài câu như thế rồi lại lả đi. Sợ hãi và rùng mình khi các bác sĩ kể lại lúc anh vào viện tưởng như chắc chắn sẽ không qua được bởi bị tràn dịch, tràn khí rất nặng, người phình to biến dạng do vừa bị tổn thương và đuối nước. Nhưng ông trời còn thương mở cho anh con đường sống khi đến nay tình trạng đã có nhiều tiến triển.

Đứt ruột khi nhìn chồng đau đớn.
Đứt ruột khi nhìn chồng đau đớn.
Chị Thơm phải nén nỗi đau đi vay tiền cứu chồng.
Chị Thơm phải nén nỗi đau đi vay tiền cứu chồng.

“Nhớ lại lúc anh được đưa đến viện, chúng tôi cũng tưởng anh chắc sẽ ra đi vì tình trạng rất nặng. Ngoài tổn thương nặng do đầu bị đập vào thành cầu, bệnh nhân còn bị đuối nước nên càng nguy hiểm hơn. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng phổi nên phải điều trị tích cực, phải sử dụng thuốc kháng sinh đắt tiền, ngày 2 lần truyền đạm, kết hợp chăm sóc và nuôi dưỡng với chi phí từ 2.8 triệu đồng – 3.1 triệu đồng/ ngày.

Phải sử dụng thuốc kháng sinh đắt tiền, ngày 2 lần truyền đạm, kết hợp chăm sóc và nuôi dưỡng với chi phí từ 2.8 triệu đồng – 3.1 triệu đồng/ ngày.
Phải sử dụng thuốc kháng sinh đắt tiền, ngày 2 lần truyền đạm, kết hợp chăm sóc và nuôi dưỡng với chi phí từ 2.8 triệu đồng – 3.1 triệu đồng/ ngày.
Anh không có khả năng chi trả nên rất có thể phải bỏ cuộc.
Anh không có khả năng chi trả nên rất có thể phải bỏ cuộc.

Hiện tại bệnh nhân đã khá hơn rất nhiều, có khả năng hồi phục nhưng gia đình thì kiệt quệ, vay giật khắp nơi nhưng vẫn không có tiền theo chữa trị. Thêm vào nữa là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên mọi khoản đều phải do gia đình đóng góp. Nếu mà giờ bỏ cuộc thì rất đáng tiếc vì mọi sự cố gắng để cứu tính mạng của anh sẽ trở nên vô ích. Với những ca bệnh có nhiều hi vọng thế này, về phía khoa chúng tôi cũng rất mong muốn được mọi người giúp đỡ để bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này”- Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn - Khoa gây mê hồi sức, bệnh viện Bạch Mai cho biết về tình trạng của bệnh nhân Vũ Văn Thủy.

Xin hãy cứu anh cho anh được trở về với gia đình khi cánh cửa sống đã mở ...
Xin hãy cứu anh cho anh được trở về với gia đình khi cánh cửa sống đã mở ...
Người đàn ông nguy kịch sau tai nạn ngã lộn qua thành cầu xuống sông - 9

Trên giường bệnh, anh Thủy vẫn mê man, những cơn co giật chốc chốc lại khiến anh phải oằn mình lên chống choi. Phần mắt thâm tím với những vết xước xát trên khuôn mặt đã có phần dịu đi nhưng vẫn đủ để thấy tai nạn của anh kinh khủng đến mức nào. Nếu như chỉ ngã ở trên bờ, mọi chuyện sẽ khác. Đằng này cú lộn nhào xuống sông khiến chiếc xe đè toàn bộ lên người anh nên khi được vớt lên bờ, mọi người đã chắc mẩm “Anh sẽ chết”.

Còn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn của chồng, chị Thơm đã lao vào công việc đi vay tiền như 1 con thiêu thân nhưng cũng cạn hết chỗ để vay rồi. Ông trời đã mở cho anh 1 con đường sống nhưng để kéo anh về lại với gia đình, với những đứa con nhỏ đối với chị sao khó khăn và bế tắc đến thế. Cánh cửa không đóng lại nhưng việc đi qua nó, chị càng ngày càng đuối sức đến độ rất có thể phải bỏ cuộc. Xót cho anh và lo cho chị, tâm trạng chúng tôi cũng gấp vội như tích tắc của chiếc kim đồng hồ bởi nếu như thần Chết quyết gọi tên, mọi việc sẽ theo một hướng khác, đằng này … Anh còn cơ hội sống, xin hãy cứu anh khi còn có thể.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2089: Chị Trần Thị Thơm (Xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định)

Số ĐT: 0168.288.2186

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh