1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn bà "33 năm không được mang gương mặt con người" được phẫu thuật

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia giúp đỡ, chị Trần Thị Hoài đã được phẫu thuật . Hiện sức khỏe của chị đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng quốc gia, người nổi tiếng có "bàn tay vàng" trong nghề phẫu thuật tạo hình của ngành Thẩm mỹ Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo phẫu thuật cho chị Hoài cho biết:

"Đến thời điểm hiện tại có thể đánh giá ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Ca mổ vi phẫu kéo dài 6 tiếng đồng hồ để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi cho bệnh nhân Hoài. Sau đó 1 vạt da nối vi mạch vi phẫu ở vùng lưng được sử dụng để tái tạo lại vùng cổ cho bệnh nhân ".

Người đàn bà 33 năm không được mang gương mặt con người được phẫu thuật - 1

Nhờ bạn đọc Dân trí và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia giúp đỡ, chị Trần Thị Hoài đã được phẫu thuật . Hiện sức khỏe của chị đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

PGS.TS Vũ Quang Vinh chia sẻ thêm, chờ chị Hoài hồi phục khoảng 10 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật phần sẹo co kéo ở nách cho chị, đồng thời phối hợp với chuyên gia răng hàm mặt để phục hình xương hàm dưới và răng.

Chị Trần Thị Hoài nhân vật trong bài viết " Người đàn bà 33 năm không được mang khuôn mặt con người cầu xin phép màu" đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21/12/2021. Ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều bạn đọc đã gọi điện thăm hỏi và động viên mẹ con chị Hoài. Qua tài khoản bệnh viện, chị Hoài được các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 70 triệu đồng. Số tiền trên đã giúp chị Hoài an tâm bước vào cuộc phẫu thuật đầu tiên ngày 8/1.

Người đàn bà 33 năm không được mang gương mặt con người được phẫu thuật - 2

Hơn 33 năm, chị Hoài sống cùng gương mặt và hàm răng biến dạng khủng khiếp.

Chị Hoài gặp tai nạn bỏng nghiêm trọng lúc lên 10 tuổi. Dù giữ được tính mạng, nhưng những di chứng của vụ bỏng để lại trên cơ thể chị Hoài rất nặng nề. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, chị không được đến bệnh viện điều trị khiến những tổn thương ngày càng trầm trọng.

Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị Hoài biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.