Nghệ An:
Người cựu binh và 4 đứa con tật nguyền
(Dân trí) - Có tám người con thì bốn đứa cứ ngơ ngẩn không biết gì lại ốm đau suốt. Nhiều hôm nửa đêm đang ngủ chúng chửi bới, hô hoán toáng cả lên, đứa thì cười vang khắp nhà…
Trên dòng sông Lam mênh mông, con đò của đôi vợ chồng người cựu chiến binh già mới nhỏ nhoi làm sao. Hai con người tuổi gần đất xa trời ngày đêm vẫn phải bám trụ với mảnh lưới thưa dù nắng hay mưa để kiếm cái ăn, cái mặc cho các con.
Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hường, ở xóm Giang Thủy, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Thành ốm yếu còn bà Hường cũng chẳng hơn gì bởi thân hình gầy gò, đôi mắt trũng sâu...
Hai vợ chồng ông Thành và 4 đứa con điên dại.
Nhìn theo gợn sóng sông Lam trong hư vô ông Thành nhớ lại, sau nhiều năm đi chiến đấu ở Lào. Đến năm 1971, ông trở về quê hương mang trên mình những vết thương của chiến tranh, sức khỏe có vấn đề. Năm 1972 - 1975 ông lấy vợ và sinh được 3 đứa con đầu trong niềm vui hân hoan. Nhìn những đứa con ra đời khỏe mạnh ông bà như mừng thầm mình có phúc. Rồi những năm sau đó vợ chồng ông Thành tiếp tục sinh thêm 5 đứa con nữa (tổng 8 người con). Và cuộc sống bắt đầu trắc trở, khổ cực gấp bội lần khi sinh đứa thứ 4 đến đứa thứ 7 các con của bà sinh ra trong sự ngơ ngẩn, điên điên, khùng khùng… chẳng thể làm được gì. Rồi đứa thứ 8 ra đời may mắn hơn, không có những biểu hiện như anh chị, hiện đang học lớp 10.
Người con gái đầu của ông bà theo nghiệp sông nước của cha mẹ, người thứ hai may mắn được đi học và trở thành giáo viên; còn người thứ bà phải bươn chải khắp Nam chí Bắc làm ăn mong thoát khỏi cái nghèo.
Chị Nguyễn Thị Lữ, con gái đầu của ông bà Thành tâm sự: “Tôi không bao giờ quên được hình ảnh bố mẹ ngày đêm lênh đênh trên sông nước để kiếm gạo nuôi 8 chị em. Cả nhà chen nhau trên một chiếc thuyền rách nát, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nở trên môi mẹ dù chỉ là trong giấc mơ. Nhiều đêm đặt lưng xuống cứ nghĩ đến bố mẹ nước mắt lại nghẹn ngào…”.
Năm 1996, chị thứ hai ra trường với nghề giáo viên và đi dạy ở một trường tiểu học xa nhà. Với đồng lương giáo viên ít ỏi và hơn nữa chị đã lập gia đình nên không thể đỡ cha mẹ và các em nhều.
Mặc dù là cựu chiến binh nhưng hiện ông Thành không nhận được các chính sách hỗ trợ gì hết bởi tất cả những giấy tờ, hồ sơ quân nhân của ông đều thất lạc đi đâu ông không còn nhớ. Trong khi đó, ông ngày càng ốm yếu vì bệnh tật và vết thương chiến tranh. Nhưng với ông điều đau khổ nhất đó là 4 đứa con ngơ ngẩn mất khả năng lao động thậm chí không thể tự biết chăm sóc cho bản thân không được quan tâm.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Bảo Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết: “Với gia đình ông Thành hiện nay là rất thương tâm, địa phương cũng dành sự quan tâm, ưu ái đối với ông bà. Nhưng do giấy tờ quân nhân của ông mất hết nên giờ rất khó, dù biết rằng có nhiều cựu binh cùng địa phương chiến đấu với ông nhưng như thế là chưa đủ. Còn các ngày lễ tết thì địa phương cũng quan tâm động viên, thăm hỏi. Tiến tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho các cháu con ông Thành”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Ông Nguyễn Văn Thành: xóm Giang Thủy, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) * Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí Số TK : 10 202 0000 004346 SWIFT Code: ICBVVNVX106 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
|
Nguyễn Duy - Tùng Hoàng










