Phẫu thuật bắt con, mổ u não cứu sản phụ ung thư di cănĐang mang thai ở thuần 36, người mẹ được bác sĩ xác định bị ưng thư tế bào hắc tố da, di căn não xuất huyết. Các bác sĩ đã thực hiện liên tiếp hai cuộc mổ cứu cả cháu bé lẫn người mẹ thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Trao tiếp gần 32 triệu đồng đến với người mẹ ung thư phải phẫu thuật bắt con sớmPhát hiện bị ung thư máu khi đang mang thai ở tuần thứ 26 nên chị Hảo phải nhập viện để nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sĩ. Cố gắng giữ con trong bụng nhưng đến tuần thứ 30 thì chị buộc phải tiến hành mổ bắt con vì tình trạng của mẹ đã quá nguy kịch. May mắn tính đến nay đứa trẻ đã an toàn và mẹ cũng bắt đầu vào đợt điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.
Bóc khối u xơ kích thước khủng ở sản phụ mang thai 37 tuầnNgày 31/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, các bác sĩ Khoa Phụ sản vừa phẫu thuật bắt con thành công kết hợp bóc khối u xơ kích thước khủng của sản phụ mang thai 37 tuần.
Nhiễm cúm A/H1N1, sản phụ tử vongNhập viện trong tình trạng nguy kịch, nữ bệnh nhân được bác sĩ xác định nhiễm cúm A/H1N1. Sau cuộc phẫu thuật bắt con, dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng người mẹ không qua được nguy kịch.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ thai phụ nguy kịch 562 triệu đồngKhi thai được 32 tuần, chị Lù Thị Trình đã được phẫu thuật “bắt” con. Ca mổ được phối hợp giữa các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương và các y, bác sĩ bệnh viện Việt Đức thực hiện.
Sản phụ tử vong tại BV Hòa Bình: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốtBVĐK tỉnh Hòa Bình vừa có thông tin kết luận về nguyên nhân một sản phụ tử vong khi phẫu thuật bắt con, theo đó do bác sĩ phẫu thuật kinh nghiệm còn hạn chế nên chưa tiên lượng hết được nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.
Hai mẹ con cùng tử vong sau ca sinh mổChiều 20/5, bà Trần Ngọc Quý (51 tuổi, ở Phú Quốc), cho biết, đứa cháu nội mới hơn 1 ngày tuổi của bà đã tử vong vào đêm 19/5. Trước đó, mẹ bé trai sơ sinh này là sản phụ L.T.B.T đã tử vong sau hơn 2 tiếng phẫu thuật bắt con tại bệnh viện Phú Quốc.
Tiền Giang “Người mẹ sẵn sàng chết,…” được “mẹ tròn con vuông”Sau hơn 1 giờ tiến hành phẫu thuật bắt con, kết quả hai mẹ con chị Huyền đều an toàn. Sức khỏe chị Huyền đang dần hồi phục và chị rất vui sướng khi đón nhận bé gái đầu lòng nặng 2,7 kg, hoàn toàn khỏe mạnh.
Sản phụ sinh con mới biết mình mang bầuMang thai ở tuần 29 nhưng chị H. không biết mình có bầu nên vẫn lao động bình thường. Chị đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, vàng mắt, vàng da. Để cứu sống sản phụ, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật bắt con.
TPHCM: Sản phụ 28 tuổi sinh cùng lúc 5 conChuyển dạ khi thai kỳ mới được 33,5 tuần, bằng phương pháp phẫu thuật bắt con các bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ đã giúp người mẹ cho ra đời cùng lúc 5 thiên thần. Được biết đây là trường hợp mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Mã số 5469: Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ conMang thai 33 tuần, chị Nhất bất ngờ bị viêm cơ tim, tính mạng rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ con.
02:47Mã số 2201: Tiếng khóc khát sống của cậu bé sinh non từ người mẹ bị phát bệnh dạiNgày 8/6, chị Tin được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân lên cơn dại, gần như không còn cơ hội sống. Trước tình huống nguy cấp, các bác sỹ quyết định phẫu thuật bắt con trước khi sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể mất cả mẹ lẫn con. Bé Tấn Bo (tên được chị Tin đặt cho con khi đang mang thai) chào đời khi mẹ đang trong tình trạng vật vã do cơn dại khởi phát, nặng 1,6kg, ở tuần thai thứ 33. Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy – tổ sơ sinh, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: “Sau sinh bé không khóc, không thở, tím tái, trương cơ lực nhão, phản xạ sơ sinh yếu. Tiến hành hồi sức tích cực, bóp bóng nhưng tình trạng bé không cải thiện phải đặt nội khí quản và thở máy nCPAP.