Huế:

Người cha đạp xích lô nghèo bị bỏng nặng đã qua đời

(Dân trí) - Ngày 21/4, chị Lê Thị Hạnh, vợ anh Hà Văn Thiện (39 tuổi, trú đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ, TP Huế) thông báo với PV biết anh Thiện đã qua đời sau thời gian chữa trị các vết bỏng nặng trên cơ thể.

Theo đó, anh Thiện đã qua đời vào 4 giờ sáng ngày 20/4 hưởng dương 39 tuổi. Trong những ngày qua, anh Thiện đã được chuyển từ khoa Bỏng lên khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế vì tình hình sức khỏe rất xấu. Nhưng do các vết bỏng rất sâu, nên dù đã được chữa trị, ghép da, điều trị bằng thuốc đặc hiệu tốt nhất nhưng anh vẫn không qua khỏi.

Chị Hạnh khóc và cảm ơn đến tất cả các tấm lòng vàng đã giúp đỡ cho chị sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của chồng mình. “Trong cơn hoạn nạn, gia đình em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người gần xa. Có nhiều người em chưa thấy mặt nhưng đã rất thương nhà em. Cho em thông qua báo anh gửi một lời cảm ơn, tri ân đến tất cả tấm lòng hảo tâm và toàn thể anh chị em báo Dân trí” – chị Hạnh nói.

Do được sự giúp đỡ về tiền khoảng hơn 100 triệu từ bạn đọc chuyển trực tiếp đến nhà hay thông qua báo Dân trí nhờ kết chuyển, chị Hạnh đã có tiền mua thuốc chữa trị cho chồng. Anh Thiện không có bảo hiểm y tế trong điều kiện bỏng nặng hơn nửa người nên thuốc men cực kỳ tốn kém, mất hàng triệu mỗi ngày. Tuy nhiên, số phận anh đã không vượt qua được định mệnh ngặt nghèo.

Anh Thiện trong lần trao quà nhân ái của báo Dân trí ngày 4/4 gần đây
Anh Thiện trong lần trao quà nhân ái của báo Dân trí ngày 4/4 gần đây

Báo Dân trí qua đây cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng báo giúp đỡ tận tình cho nhà anh Thiện, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Thiện. Cầu mong anh Thiện sẽ an nghỉ tại chín suối.

Đại Dương