1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5531

Người bố trẻ bị suy hô hấp đã không qua khỏi

Hương Hồng

(Dân trí) - Những tưởng cơ hội sống đã mở ra với anh Hùng khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, người bố trẻ đã không qua khỏi.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, anh Hà Mạnh Hùng (SN 2001, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), nhân vật trong bài viết "Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu", đã qua đời vào lúc 5h46 ngày 4/5, sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà ít phút.

Chị Khuất Kiều Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, sau khi bài báo về hoàn cảnh của anh Hùng được đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí đã gọi điện, thăm hỏi và chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có kinh phí tiếp tục điều trị.

Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì anh Hùng đã không thể chiến thắng số phận, cho dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Chị Hà Thị Huyền (SN 1996, chị gái của anh Hùng) nghẹn ngào nói: "Vợ của Hùng và bố mẹ em đang rất sốc và suy sụp tinh thần. Cháu bé con của Hùng sau sinh bị vàng da phải nằm viện điều trị. Gia đình mới xin cho cháu về nhà để gặp bố lần cuối".

Thay mặt gia đình, chị Huyền xin gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và bạn đọc Dân trí đã hết lòng giúp đỡ.

Người bố trẻ bị suy hô hấp đã không qua khỏi - 1

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Hà Mạnh Hùng đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, 2 vợ chồng anh Hùng xin làm công nhân ở một công ty nhựa cách nhà 7km. Khoảng nửa năm về trước, anh Hùng hay ho, sốt, sụt cân và khó thở nên nghỉ việc. Không còn thu nhập từ lao động chính, gia đình lâm cảnh khó khăn, vì thế anh không đến bệnh viện thăm khám.

Ngày 26/3, khi đang dìu người bố khuyết tật chân từ nhà tắm vào buồng ngủ, anh Hùng bỗng dưng khó thở rồi ngã quỵ, bất tỉnh. Mọi người vội vã đưa anh đi cấp cứu, và từ bệnh viện tỉnh, Hùng được chuyển thẳng lên Hà Nội.

Khi Hùng đang giành giật sự sống tại khoa Hồi sức tích cực thì ở quê nhà, vợ anh sinh con đầu lòng. Người bố trẻ chưa kịp nhìn mặt con lần nào.

Do không có Bảo hiểm y tế nên gia đình anh Hùng phải tự thanh toán toàn bộ chi phí, ước tính mỗi ngày từ 30 - 40 triệu đồng, có ngày lên đến 50 triệu đồng.

Bác sĩ Hà Việt Huy, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Hà Mạnh Hùng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng do lao phổi. Hai bên phổi của bệnh nhân gần như không hoạt động".