1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4874:

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người

Hương Hồng

(Dân trí) - Chồng qua đời, chị phải làm đủ mọi việc để kiếm sống, nuôi con và báo hiếu mẹ già. Nghiệt ngã thay, bức tường gạch đổ đè lên người khi chị đang xúc vữa thuê dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Người phụ nữ góa bất hạnh kể trên là chị Mạc Thị Hột (SN 1981, trú ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Hay tin chị Hột được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi tức tốc tới khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học Thể thao thăm chị.

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 1

Đang lúi húi xúc vữa, chị Hột bị cả bức tường gạch đổ sụp đè lên người dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

 Chị Hột vừa trở về buồng bệnh, sau khi trải qua ca phẫu thuật 2 xương đùi. Người đàn bà góa 42 tuổi mắt nhắm nghiền, trên mặt đầy vết trầy xước, sưng tấy với băng trắng quấn kín mít từ ngực đến gót chân.

Không rời giường bệnh của người chị ruột nửa bước, chị Mạc Thị Hằng cho biết: "Chị em phẫu thuật 2 lần rồi, bác sĩ bảo phải phẫu thuật nữa. Viện phí cũng đã phải nợ rồi, anh rể không còn, sắp tới gia đình em biết phải làm sao đây!...", chị Hằng bật khóc trong sự cùng quẫn.

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 2

Người đàn bà góa vừa trải qua ca phẫu thuật 2 xương đùi.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Hằng bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời truân chuyên của người chị ruột bất hạnh:

Ngày 15/5/2019, người chồng chị Hột trong một lần đi phụ hồ không may trượt chân ngã từ tầng 3 xuống đất. Sau hơn 1 tuần được gia đình đưa đi chạy chữa khắp các bệnh viện, nhưng do đa chấn thương quá nặng, người đàn ông trụ cột gia đình ấy đã không chống lại được số phận nghiệt ngã… Chồng qua đời, để lại cho chị Hột 2 đứa con thơ dại và gánh nợ khổng lồ trên vai.

Không còn lao động chính, để kiếm sống, nuôi con và chăm sóc người mẹ già yếu người đàn bà góa Mạc Thị Hột phải làm đủ mọi việc trên đời, từ phát cỏ mướn, phun thuốc sâu thuê…, cho đến cả những công việc nặng nhọc chỉ dành riêng cho nam giới như chặt gỗ, phụ hồ chị Hột cũng chẳng từ.

Thường thì, chị Hột ra khỏi nhà từ sáng sớm tới tối mịt mới trở về. Vất vả là vậy, nhưng cuộc sống của 3 mẹ con người đàn bà góa, cùng người mẹ già luôn trong cảnh "giật gấu vá vai".

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 3

4 năm trước, người chồng chị Hột cũng qua đời do bị tai nạn ngã giàn giáo.

Không những vậy, tai họa bất ngờ giáng xuống đầu chị Hột vào đúng cái ngày định mệnh đã cướp đi tính mạng người chồng 4 năm về trước.

"Hôm ấy là ngày 15 tháng 5, chị gái em đang lúi húi xúc vữa thì tự dưng bị bức tường phía sau đổ sập, đè lên người. Mọi người phải xúm vào bới hết cả đống gạch vỡ, mới đưa được chị em ra ngoài. Khi đưa chị ấy đi cấp cứu, trong người em không có một đồng nào, bà con hàng xóm phải xúm lại người 10 ngàn, người năm chục mới được hơn 1 triệu để thuê xe đưa chị ấy đi bệnh viện.

Lúc đó ngồi bên chị đang bất tỉnh, em lại nghĩ đến anh rể 4 năm trước mà mồ hôi vã ra như tắm. Anh chị mà theo nhau đi thì các cháu em sẽ sống sao đây!...  ", chị Hằng lại nức nở.

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 4

Những ánh mắt khắc khoải, lo âu của người thân chị Hột nơi quê nhà.

Số tiền ít ỏi chỉ vừa đủ chuyến xe cấp cứu đưa chị Hột đến bệnh viện tỉnh, nằm ở bệnh viện tỉnh được 1 ngày, trước những chấn thương quá nặng, chị Hột được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để có tiền chạy chữa cho người chị bất hạnh, không còn cách nào khác chị Hằng lại phải hỏi vay mượn khắp nơi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Huy Thiệp, khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học Thể thao cho biết: "Bệnh nhân Hột được chẩn đoán đa chấn thương rất nặng bao gồm, chấn thương hàm mặt, vỡ thành trong ổ mắt phải, gãy 2 xương sườn số 3, 4 bên trái, xương chậu toác khớp mu, gãy kín xương đùi 2 bên, gãy hở bàn chân phải".

Bác sĩ Thiệp cho biết thêm, chị Hột đã được phẫu thuật 2 lần, trong đó 1 lần cấp cứu, chờ sau khi sức khỏe bệnh nhân hồi phục sẽ phải tiếp tục phẫu thuật nữa.

Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 5
Nghiệt ngã số phận người phụ nữ bị tường gạch đổ đè lên người - 6

Chị Hột còn phải tiếp tục phẫu thuật, với chi phí lớn. Trong khi nợ chồng nợ chất, những ngày tháng tới gia đình chị Hột chưa biết phải xoay xở ra sao!

"Với những chấn thương nghiêm trọng như vậy, bệnh nhân xác định phải điều trị và phục hồi chức năng khá nhiều thời gian, chi phí tốn kém. Được biết hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, là góa phụ một mình vừa phải nuôi mẹ già và con nhỏ, nên chúng tôi rất mong muốn được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ bệnh nhân…", bác sĩ Thiệp nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4874 xin gửi về:

1. Chị Mạc Thị Hằng

Địa chỉ: TDP Pom Cọong, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

ĐT: 0398533316

Hiện chị Hột đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4874)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269