1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nam sinh lớp 12 bị đột quỵ đã không qua khỏi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau thời gian được đưa về nhà rồi quay lại bệnh viện điều trị, vì căn bệnh quá hiểm nghèo, nam sinh Hồ Huy Cương đã không qua khỏi.

Ngày 23/3, Báo Dân trí đăng tải bài viết "Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết" về hoàn cảnh đáng thương của em Hồ Huy Cương (SN 2005), trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), đang học lớp 12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu bất ngờ bị đột quỵ.

Nam sinh lớp 12 bị đột quỵ đã không qua khỏi - 1

Em Cương đã không qua khỏi do căn bệnh quá nặng.

Khi con đổ bệnh, vì không có tiền nên gia đình phải vay mượn khắp nơi. Sau những ngày điều trị, do không còn tiền nên gia đình đành xin cho con về nhà.

Sau bài viết trên Báo Dân trí, được sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, gia đình đã đưa em trở lại bệnh viện. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên sáng nay (28/3), gia đình cho biết, do căn bệnh quá hiểm nghèo, em Cương đã không qua khỏi, để lại nỗi đau lớn cho bố mẹ và 6 đứa em thơ.

"Do căn bệnh quá nặng, con tôi đã không qua khỏi. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã chia sẻ với cháu trong lúc mang trọng bệnh. Sự chia sẻ của quý bạn đọc với cháu lúc khó khăn nhất, gia đình xin ghi ơn mãi mãi...", ông Khoa nói trong nước mắt.

Trở lại thời điểm trước đó, vào sáng 11/3, Cương kêu đau đầu nên mẹ em đã đi lấy thuốc cảm về cho em uống. Tuy nhiên, cơn đau ở vùng thái dương của Cương vẫn không thuyên giảm.

Chiều cùng ngày, Cương xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê, được gia đình cấp tốc đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ra một bệnh viện tại Hà Nội trong tình trạng hôn mê, thở máy…

Qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình lớn động mạch cảnh trong phải...