1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới

Thanh Tùng

(Dân trí) - Được bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương giúp đỡ, ước mơ một căn nhà kiên cố, khang trang của anh Vũ Đình Quang (thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dần trở thành hiện thực.

Ngày 23/9, thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND thị trấn Sao Vàng, Hội nông dân huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) và đại diện Công ty Á Mỹ Thọ Xuân, tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở dành tặng gia đình anh Vũ Đình Quang (trú khu phố 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân).

Anh Quang là nhân vật trong bài viết "Nam công nhân mơ những bữa cơm có thịt cho cha già, mẹ héo, con thơ".

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới - 1

Đại diện báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở dành tặng gia đình anh Vũ Đình Quang, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (Ảnh: Thanh Tùng).

Thông qua bài viết, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình anh Quang số tiền 81.027.000 đồng.

Tại buổi lễ khởi công, ông Lê Xuân Bàn, Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Quang trong thời gian qua.

Ông Bàn cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đối với hoàn cảnh của anh Quang, sau khi được báo Dân trí giúp đỡ, biết anh Quang có nguyện vọng xây dựng một căn nhà kiên cố để gia đình không còn cảnh mưa dột, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công ty Á Mỹ Thọ Xuân (nơi anh Quang làm việc) kêu gọi, vận động thêm sự giúp đỡ của người dân và các tổ chức, đoàn thể.

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới - 2

Ông Lê Xuân Bàn - Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Cùng với số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, Hội Nông dân huyện Thọ Xuân hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty Á Mỹ Thọ Xuân tài trợ toàn bộ gạch để anh Quang làm nhà. Ngoài ra, người dân địa phương hỗ trợ, góp sức để giúp anh Quang hiện thực hóa ước mơ của mình.

"Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, ban lãnh đạo Công ty Á Mỹ, sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và người dân. Hy vọng, căn nhà khi hoàn thiện sẽ là động lực để anh Quang sớm vượt qua những khó khăn, ổn định lại cuộc sống", ông Bàn bày tỏ.

Theo ông Bàn, dự kiến căn nhà có diện tích khoảng 50m2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Tổng số tiền đầu tư 200 triệu đồng. Thời gian hoàn thiện dự kiến cuối tháng 10.

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới - 3

Anh Quang cùng đại diện chính quyền địa phương làm thủ tục khởi công xây nhà mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Bùi Đức Vượng, Giám đốc Công ty Á Mỹ Thọ Xuân bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc báo Dân trí. Ông Vượng cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương trực tiếp tham gia vào quá trình thi công để căn nhà sớm hoàn thiện.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí cùng chính quyền địa phương và ban lãnh đạo công ty. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, không biết đến bao giờ tôi mới có căn nhà mới. Sắp tới, gia đình tôi không còn lo cảnh mưa dột, nắng nóng. Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng giúp đỡ, quan tâm của mọi người", anh Quang tâm sự.

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới - 4

Anh Vũ Đình Quang vui mừng đón nhận sự giúp đỡ của mọi người (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Quang có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, năm 2010, do bị lừa đi xuất khẩu lao động chui, anh lâm cảnh nợ nần, phải bán hết đất đai. Năm 2011, anh lập gia đình nhưng được một thời gian thì hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng chia tay.

Đến năm 2013, được người thân giới thiệu, anh kết hôn lần hai với người phụ nữ ở xã bên, vợ chồng anh sinh được 2 người con gái (cháu đầu 6 tuổi và cháu út 3 tuổi).

Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới - 5

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo chính quyền địa phương, Công ty Á Mỹ Thọ Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình anh Quang (Ảnh: Hoàng Dương).

Những tưởng khó khăn sẽ dần qua đi, nhưng một lần nữa, hạnh phúc không mỉm cười với chàng trai. Đầu năm 2021, cuộc sống quá vất vả lại thêm cảnh nợ nần, vợ anh bất ngờ bỏ nhà đi. Kể từ đó, một mình anh gồng gánh nuôi bố mẹ già và con thơ dại.

Để có tiền trang trải, anh xin vào làm công nhân bốc gạch tại Công ty Á Mỹ Thọ Xuân. Đồng lương ít ỏi không đủ để nuôi cả gia đình, trong khi bố mẹ thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Thậm chí, có những bữa cơm cả gia đình ăn chỉ có đậu phụ và rau muống luộc.