1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3194:

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ

(Dân trí) - Tôi phải lặng thinh mất một lúc trước nụ cười của cô giáo, dù đang một mình cặm cụi vất vả cào rãnh cho nước đỡ tràn vào lớp học. Cô cười còn tôi khóc. Không khóc, không thương sao được khi một cô giáo chân yếu tay mềm đang cố gắng nhưng đành bất lực khi lớp học nhầy nhụa vì bùn đất, nước trên mái nhỏ giọt, chảy thành dòng khắp nơi…

Cuối cùng cô giáo cũng quyết định cho học sinh của mình nghỉ học, phần vì trời quá lạnh, lại mưa nhiều, phần vì bọn trẻ cũng không biết ngồi ở đâu trong lớp học cho khỏi ướt. Cô giáo mà tôi nói đến là cô Lường Thị Ngọc, sinh năm 1991, giáo viên phụ trách điểm trường Trạm Cọ, thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học và THCS Nà Ớt, thuộc xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 1.
Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 2.

Cô giáo Lường Thị Ngọc được phân công phụ trách ở điểm trường Trạm Cọ, thuộc xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cô đang cật lực đào rãnh để nước không tràn vào lớp học. Vất vả là thế nhưng cô giáo vẫn nở nụ cười trước ống kính máy ảnh

"Hôm nay mưa quá, mái bờ rô thủng lỗ chỗ, nhiều nơi vỡ toác do xuống cấp nên cô và trò chúng em không biết ngồi đâu để học cả. Mưa to cũng tràn vào lớp, bùn đất nhão nhoét, em từ sáng đến giờ phải đào cái rãnh để làm chỗ thoát nước nhưng chẳng ăn thua", cô Ngọc cho biết.

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 3.

Dù cố gắng, nhưng bùn đất nhão nhoét, cộng với nước mưa dột tứ tung trên mái nhà buộc cô phải các cho các học sinh nghỉ học

Cô Ngọc cũng cho biết, tại điểm trường Trạm Cọ hiện có 2 phòng học cho 2 cấp học là mầm non và tiểu học. Tuy nhiên mỗi phòng học của mỗi cấp đều là lớp ghép, do số lượng học sinh ít. Theo đó ở cấp tiểu học có một lớp ghép gồm lớp 2 và lớp 3 (lớp 2 có 4 em học sinh, lớp 3 có 10 em học sinh), mầm non thì có 15 em học sinh các độ tuổi 3, 4 và 5 tuổi. Mỗi cấp học do một cô giáo phụ trách, trong đó cô Ngọc phụ trách tiểu học.

"Điều kiện học tập ở đây là rất khó khăn, nhưng các em học sinh do nhà quá xa nên không thể đến điểm chính để học, chưa kể hơn 80% học sinh ở đây đều thuộc hộ nghèo. Em dạy ở đây cũng 5 năm rồi, bao nhiêu gian khó cũng trải qua rồi, khổ mấy em cũng chịu được, chỉ thương các em học sinh thôi. Mấy hôm nay trời lạnh lắm, ngồi trong phòng học mà cảm giác rét căm căm. Bọn trẻ đến lớp có đứa còn chân đất, đầu trần, áo thì mỏng manh, nhiều khi phải co chân lên ghế cho đỡ lạnh", cô Ngọc chia sẻ.

Quan sát phòng học, tôi hiểu những gì cô Ngọc nói. Không rét, không lạnh sao được khi phòng học chỉ được thưng tạm bằng gỗ, phải quây thêm bạt để tránh gió lùa. Mái thì lợp bờ rô, nhiều chỗ nứt toác, hoặc thủng lỗ chỗ. Đặc biệt, nền hoàn toàn bằng đất, nước mưa tràn vào làm nhão nhoét bùn đất.

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 4.

Các em học sinh ngồi học giữa lớp bùn đất nhão nhoét, gió lạnh lùa qua bức tường được thưng tạm bằng gỗ

Để tiện cho việc dạy học 2 buổi, cô Ngọc cũng nhờ dân trong bản thưng thêm ít gỗ để dựng thêm "phòng công vụ" bên cạnh làm chỗ nghỉ trưa. Cái phòng công vụ của cô cũng "thê lương" không kém, khi cái giường ngả lưng chỉ được trải tạm tấm bạt nilong, xung quanh lõng chõng một ít nồi niêu xoong bát. "Em cũng đang có con nhỏ, nên buổi trưa dù đường xa (nhà cô Ngọc cách điểm dạy 37km - PV) cũng tranh thủ chạy đi chạy về tiện cho con ti sữa. Hơn nữa mấy hôm nay trời lạnh ngủ ở phòng công vụ thực sự không chịu nổi", cô Ngọc trần tình.

Tôi nghĩ, việc xây dựng cho điểm trường Trạm Cọ 2 phòng học, 1 nhà công vụ thực sự là điều khẩn thiết hơn bao giờ hết, khi chúng ta xem những hình ảnh dưới đây:

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 5.

Điểm trường xa trung tâm, chỉ có 2 cô giáo chân yếu tay mềm phụ trách nên các cô tự bảo nhau đào rãnh thoát nước tránh nước mưa tràn vào lớp

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 6.

Mưa to, học sinh buộc phải nghỉ học. Nhiều em thẫn thờ nhìn bùn đất thi nhau tràn vào lớp

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 7.

Những đứa trẻ vùng cao vẫn vô tư vui đùa trong thời tiết giá lạnh, chân tay lấm lem bùn đất

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 8.

Thật khó dùng từ nào để tả hết cảnh ngồi học trên đống bùn đất nhão nhoét của các em học sinh ở điểm trường Trạm Cọ

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 9.

Tôi nghĩ, những điểm trường như thế này thì lãnh đạo của huyện Mai Sơn hay của tỉnh Sơn La hiếm khi "vi hành" đến, vì nếu đã đến chắc họ phải có "mệnh lệnh từ trái tim" là xây dựng ngay cho cô và trò một phòng học khang trang hơn

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 10.

Còn đây là giường công vụ, phòng công vụ của các cô giáo dành để nghỉ trưa do nhà cách điểm trường gần 40km

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ - Ảnh 11.

Cô và trò ở điểm trường Trạm Cọ đang mong mỏi có phòng học mới, nhà công vụ mới từng ngày

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3194: Hỗ trợ xây dựng phòng học và nhà công vụ giúp điểm trường Trạm Cọ, thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Thế Nam