1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4529:

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc

Hương Hồng

(Dân trí) - Sau gần một năm chạy chữa cho con trai bất ngờ gặp nạn, bà Loan đã mang trên vai gánh nợ 200 triệu đồng. Con bà vẫn phải nằm viện dài ngày, cùng đường người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc giúp đỡ.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, anh Trần Đức Huấn (30 tuổi), trú ở thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nằm bất động với cơ thể tiều tụy đã phát phù thũng, da mặt tái xanh. Vết sẹo lớn nơi cổ là dấu tích của lần mở khí quản khi cấp cứu người đàn ông này.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 1

Đang là trụ cột gia đình 4 thế hệ cùng chung sống, người đàn ông này bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh".

Thấy có người đến thăm mình, Huấn cố gắng xoay người nhưng không thể, những giọt mồ hôi tứa ra đầm đìa trên trán. Kìm nén cơn đau, Huấn tâm sự: "Bị chấn thương đốt sống cổ, nên em không thể tự xoay được đầu. Nằm thế này đã gần 1 năm nay rồi, bố mẹ và vợ con khổ vì em nhiều quá! Nhiều lúc em muốn buông xuôi, nhưng nghĩ mọi người, nghĩ đến đứa con gái 2 tuổi em lại không thể nào. Gia đình túng quẫn vì em, em khổ tâm lắm...", Huấn nói rồi, những giọt nước mắt lại ứa ra chảy dài trên gương mặt phù nề.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 2

Sau gần 1 năm trời tích cực chữa trị, với 2 ca phẫu thuật tính mạng anh Huấn đã tạm được giữ lại.

Ngồi ngủ gục ngay dưới chân giường bệnh của con trai, bà Nguyễn Thị Loan ngước lên đôi mắt đỏ hoe sưng húp nói với chúng tôi: Gần 1 năm nay từ ngày con trai gặp nạn, bà chưa có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa. Mỗi khi bà nhắm mắt, thì hình ảnh đứa con trai yêu quý của bà nằm bất động trên giường bệnh với đủ các loại máy móc, dây dợ quanh mình… lại khiến bà choàng tỉnh.

Bà Loan cho biết, bà vốn sức yếu, sau gần 1 năm trời cùng con đi khắp các bệnh viện trong cảnh khốn khó đủ đường, đã khiến sức bà suy kiệt. Nhưng, người mẹ này vẫn gồng mình lên để sống, để nuôi hy vọng một ngày con trai bà sẽ hồi phục…

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 3

Từ người làm lụng nuôi cả nhà, giờ anh Huấn nằm bất động trên giường bệnh.

Người mẹ nghèo rưng nước mắt kể: "Rạng sáng ngày 29/8/2021, tự dưng tôi thấy trong người bất an, rồi bỗng có điện thoại báo tin con trai gặp tai nạn đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Vì cháu nó bị quá nặng, nên tôi đến nơi thì các bác sĩ đã chuyển cháu nó về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức…".

Ca phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó đã giữ lại được mạng sống cho Huấn. Sau gần một tháng chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Huấn trở về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đầu năm 2022 người mẹ này lại đưa con trai đến Bệnh viện Châm cứu trung ương tiếp tục chữa trị.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 4

Để chạy chữa cho con, người mẹ nghèo này đã phải cầm cố cuốn sổ đỏ căn nhà và vay 200 triệu đồng.

Theo bà Loan, để lo cho cuộc sống của gia đình 4 thế hệ (vợ chồng Huấn cùng đứa con gái 2 tuổi ở cùng với bố mẹ và bà nội năm nay 93 tuổi), Huấn xin làm công nhân cho một khu công nghiệp cách nhà khoảng 20 km. Hôm người đàn ông trụ cột gia đình này gặp nạn là khi Huấn vừa tan ca làm đêm trở về nhà bằng xe máy. Có lẽ vì quá mệt, nên Huấn điều khiển xe máy loạng choạng rồi đâm vào cột điện bên đường.

Để cùng con "rong ruổi"  khắp các bệnh viện, bà Loan đã phải cầm cổ sổ đỏ căn nhà cả gia đình đang ở, và vay mượn đến 200 triệu đồng. Nhưng trước tình trạng quá nặng của con trai, mọi nỗ lực của người mẹ nghèo cũng chỉ như muối bỏ bể. Mỗi khi thấy mẹ không còn tiền, thì Huấn lại nằng nặc xin ra viện. Cũng bởi chữa trị bập bõm như vậy, mà bệnh tình của Huấn ngày càng trầm trọng hơn.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 5

Huấn được xác định liệt tứ chi do chấn thương cột sống cổ C4.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 6

Con gái Huấn 2 tuổi ngằn ngặt khóc đòi bố.

"Dường như ông trời cứ muốn thử thách gia đình tôi. Con trai đang nằm viện thì con dâu tôi lại phát bệnh viêm đa khớp. Có lúc tôi phải chăm sóc 2 vợ chồng nó ở bệnh viện tỉnh. Ông nhà tôi phải chăm sóc cụ bị tai biến mạnh máu não, nên đứa cháu 2 tuổi phải đem đi gửi. Sao tai họa cứ dồn vào gia đình tôi thế này! Gia đình tôi cùng đường rồi, mong mọi người giúp tôi với!... ", bà Loan khẩn cầu trong nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Thu Huyền, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Huấn được xác định liệt tứ chi do chấn thương cột sống cổ C4 đã phẫu thuật.

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thở qua canuyn mở khí quản, phổi thông khí giảm, liệt hoàn toàn tứ chi, phản xạ ho khạc kém, đại tiểu tiện không tự chủ.

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 7

Con trai còn phải chữa trị lâu dài với chi phí tốn kém, người mẹ đã "lực bất tòng tâm" khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Lúc nhập viện bệnh nhân có sốt và suy nhược cơ thể khá nặng, qua quá trình điều trị bệnh nhân đã hết suy nhược cơ thể, nguy cơ nhiễm trùng ít.

Bệnh nhân bị chấn thương đốt sống cổ vậy nên không được lăn trở mạnh, không được tác động vào vùng cổ mạnh, đột ngột. Nếu lăn trở mạnh và đột ngột dễ dẫn đến tử vong. Nên nếu để bệnh nhân ở nhà tự chăm sóc, rủi ro đến với bệnh nhân rất cao".

Mẹ nghèo nức nở xin bạn đọc cứu con trai liệt tứ chi sau tai nạn thảm khốc - 8

Huấn vẫn còn cơ hội hồi phục, nên rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ em.

Là người trực tiếp vận động nguồn tài trợ cho bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội cho biết: "Huấn còn trẻ và còn cơ hội để hồi phục, nhưng phải điều trị tích cực lâu dài và tốn kém, bởi phải sử dụng thêm các loại thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, ngoài ra còn chi phí ăn uống đi lại, nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp bệnh nhân có cơ hội trở về với gia đình".

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4529 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0359056667

Hiện anh Huấn đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương

ĐT: 0339511784 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4529)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269