1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4882:

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: "Về nhà với má, Lộc ơi"

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Giờ nó bị vậy rồi, tôi chỉ cầu xin làm sao có đủ tiền điều trị, để con khỏe mạnh, về nhà được. Chỉ cầu xin vậy thôi…" - người mẹ chứng kiến con lâm dần vào cửa tử nói trong nước mắt.

"Lộc ơi, mau khỏe lại về nhà với má đi con. Má nói chuyện với con nè… Tỉnh lại đi Lộc…". Giọng người mẹ thổn thức, hòa vào tiếng máy thở vang vọng căn phòng điều trị bệnh nhân nặng nhất của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Trước mặt bà là người con trai mới cách đây không lâu còn khỏe mạnh, giờ đứng trước nguy cơ lìa bỏ cõi đời khi tuổi còn quá trẻ.

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: Về nhà với má, Lộc ơi - 1

Người mẹ lấy tay lau nước mắt khi chứng kiến con nằm bất động (Ảnh: Hoàng Lê).

Mẹ bán vé số đau đớn nhìn con nguy kịch

Hai tuần qua, cô Nguyễn Thị Kim Hoa, cứ sốt ruột, giằng xé như vậy, khi chứng kiến con trai là anh Ngô Tấn Lộc (29 tuổi, hiện trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM) lâm dần vào nguy kịch. Biến chứng của căn bệnh quái ác khiến từ khi nhập viện đến nay, bệnh nhân không thể mở mắt.

Cuộc đời của mẹ con cô Hoa là chuỗi ngày lang bạt khi rời TPHCM đi tha phương cầu thực khắp nơi. Đến lúc trở lại quê nhà, họ cũng chỉ còn biết nương tựa vào nhau, khi người chồng, người cha đã qua đời 10 năm trước.

Để nuôi mẹ, Lộc tạm gác chuyện lứa đôi, xin đi giao hàng cho các siêu thị, tối đến lại tranh thủ chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm. Nhờ chăm chỉ, gần đây chàng trai được quản lý công ty tạo điều kiện bố trí cho một công việc tại văn phòng, với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: Về nhà với má, Lộc ơi - 2

Bi kịch bất ngờ đến với anh Lộc vài tuần qua (Ảnh: Hoàng Lê).

"Nhà cửa, điện nước các thứ, tôi có bệnh hoạn gì nó đi làm, lãnh lương về đều lo hết. Tôi thấy vậy mới nói con cho đi bán vé số, kiếm được thêm đồng nào mừng đồng đó.

Ban đầu nó không chịu, nhưng nghe má nói đi bán vừa để tập thể dục, cũng có thêm ít tiền tự mua cái gì mình thích, nó mới đồng ý…" - cô Hoa kể.

Tưởng mọi thứ dần đi vào ổn định thì bi kịch bỗng từ đâu ập đến. Khoảng giữa tháng 5, con trai cô Hoa phát hiện trên người có nổi một số hạch và đau bụng, yếu chân, nên vào một bệnh viện ở quận 3 (TPHCM) khám và được lên lịch mổ.

Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau, anh Lộc bất ngờ lên cơn sốt cao và khó thở nặng, phải nhập viện gấp. Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủy đậu đã biến chứng, nên tiến hành chăm tích cực rồi chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: Về nhà với má, Lộc ơi - 3

Căn bệnh thủy đậu biến chứng nặng khiến bệnh nhân Ngô Tấn Lộc phải lọc máu liên tục (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Ngô Tấn Lộc nhập viện trong tình trạng nhiễm thủy đậu biến chứng viêm phổi rất nặng.

Bệnh nhân có cơ địa hạch toàn thân, đã làm sinh thiết, nghi ngờ các hạch là lymphoma (một dạng u huyết học làm tăng phản ứng viêm trên cơ thể). Chính vì cơ địa trên làm cho tình trạng viêm phổi diễn tiến rất nặng nề.

Bệnh nhân được dùng thuốc đặc trị virus thủy đậu, dùng kháng sinh, kháng nấm, đặt nội khí quản, thở máy thông số cao và được lọc máu, điều trị thay thế thận.

Lời cầu xin trong nước mắt của người mẹ già

Tuy nhiên đến ngày 3/6, bệnh nhân diễn tiến rối loạn toan chuyển hóa, sốc nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, tính mạng bị đe dọa. Trước tình hình nguy cấp trên, ekip điều trị phải sử dụng phương pháp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là con đường cuối cùng để níu mạng bệnh nhân.

Hiện tại, anh Lộc vẫn chưa cai được ECMO, nằm điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê, chưa thể nói trước điều gì.

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: Về nhà với má, Lộc ơi - 4

Các bác sĩ cố hết sức điều trị, nhưng bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng, phải chạy ECMO (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Xuân, trước giờ bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca mắc thủy đậu biến chứng xấu. Tuy nhiên, trường hợp như bệnh nhân L. là khá hiếm gặp, khi diễn tiến nặng nề với thời gian kéo dài. Do đó theo ước tính của phòng Công tác xã hội bệnh viện, đến nay bệnh nhân đã tốn hàng trăm triệu đồng viện phí.

Với thời gian nằm viện và dùng các kỹ thuật điều trị phức tạp, số tiền mà anh Lộc phải đóng dự kiến lên đến con số 400 triệu đồng.

Mỗi lần nhận tin báo đóng tạm ứng từ bệnh viện, cô Kim Hoa thêm một lần thắt lòng. Nỗi đau con lâm trọng bệnh như bị cứa sâu thêm, khi người mẹ không biết đào đâu ra số tiền lớn đến thế. Cô Hoa cho biết, từ ngày anh Lộc bệnh, bản thân đã dừng việc bán vé số để tập trung lo cho con.

Đến nay dù vay mượn khắp nơi và có thêm sự hỗ trợ từ phía công ty nơi con làm việc, bà chỉ đóng được vài chục triệu đồng. Bà con dòng họ đều ở xa, cũng không khấm khá gì, nên không thể nào hỗ trợ cho họ.

Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: Về nhà với má, Lộc ơi - 5

Điều ước lớn nhất với người mẹ lúc này là có đủ tiền để đóng viện phí cứu con trai (Ảnh: Hoàng Lê).

Mỗi lần nhìn bác sĩ chăm sóc cho con, thấy con nhắm nghiền mắt, nằm bất động, người mẹ chỉ muốn chạy lại ôm, nhưng vì căn bệnh thủy đậu có thể lây nhiễm, nên bác sĩ không cho phép. Những lúc ấy, nước mắt cô Hoa lại chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

Thời gian trôi qua, nỗi lo của người mẹ về việc con có thể gặp chuyện xấu nhất lại tăng dần theo khoản viện phí bệnh nhân cần chi trả.

"Giờ nó bị vậy rồi, tôi chỉ cầu xin làm sao có đủ tiền điều trị, để con khỏe mạnh, về nhà được. Chỉ cầu xin vậy thôi…" - mẹ bệnh nhân Tấn Lộc nói trong nức nở.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4882 xin gửi về:

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa

Địa chỉ: 151/32/3 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6 (tạm trú: ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM).

ĐT: 0937836935

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4882)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269