1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lập sổ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng giúp đỡ bé hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Thông qua Báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cậu bé hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi, số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện cậu bé đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi thống nhất cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Bạc Liêu (Sở LĐ-TB&XH) và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, ngày 6/8, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đã tới thăm và trao số tiền 315.104.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé Lương Hữu Phước (SN 2020) thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bé Phước là nhân vật trong bài viết: "Đau nhói lòng cảnh hài nhi hở hàm ếch bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi". Hiện nay, cậu bé đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu

Lập sổ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng giúp đỡ bé hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi - 1

Phóng viên Dân trí (áo xanh) cùng bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu (áo tím) trao số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Lương Hữu Phước. Bà Tô Hồng Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu (thứ 2 từ trái qua) đại diện trung tâm tiếp nhận số tiền và lập sổ tiết kiệm cho bé.

Bà Tô Hồng Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngoài số tiền 315.104.000 đồng của bạn đọc Dân trí mà Trung tâm được đón nhận hôm nay, thì trước đó Trung tâm cũng nhận được số tiền 10 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ bé thông qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu (nơi tiếp nhận và điều trị cho bé thời gian đầu).

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, do bé Lương Hữu Phước không có gia đình, không có người thân và được Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, các chế độ chăm sóc bé đã được chính sách nhà nước hỗ trợ, do đó số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, Ban biên tập Báo điện tử Dân trí và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu thống nhất, toàn bộ số tiền trên được lập  sổ tiết kiệm dành cho bé Phước. Trung tâm Bảo trợ xã hội là đơn vị đại diện cho bé Lương Hữu Phước, giám hộ số tiền trên và đến khi bé đủ 18 tuổi trung tâm sẽ có trách nhiệm bàn giao lại sổ tiết kiệm cho bé.

Số tiền trên của bạn đọc ủng hộ bé nên trung tâm chỉ được phép sử dụng dành riêng cho bé khi có nhu cầu như: Điều trị bệnh tật, mua thuốc, phẫu thuật… mọi chi tiêu cho bé, trung tâm đề xuất Sở LĐ-TB&XH và thông tin tới Báo điện tử Dân trí để quyết định.

Lập sổ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng giúp đỡ bé hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi - 2

Bé Lương Hữu Phước thời điểm bị bỏ rơi, còn nằm điều trị tại Bệnh viện Bạc Liêu vào tháng 1/2021.

Trao đổi về tình hình sức khỏe của cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, bà Tô Hồng Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội cho biết thêm, từ khi tiếp nhận bé Lương Hữu Phước vào trung tâm ngày 18/3, bé luôn được các bảo mẫu ở đây chăm sóc chu đáo.

"Hơn 4 tháng qua, bé Phước phát triển bình thường, sức khỏe rất tốt. Bé ăn uống đủ chất, ít quấy. Hiện bé Phước nhỏ tuổi nhất ở trung tâm nên được các cán bộ, nhân viên ở đây dành tình cảm nhiều hơn đối với bé", bà Nguyên chia sẻ.

Lập sổ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng giúp đỡ bé hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi - 3

Bé Phước hiện nay đã 9 tháng tuổi, đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày đầu tháng 1/2021, thời gian đang trôi dần về Tết âm lịch, một người phụ nữ xưng tên là Lương Huỳnh Kim Khánh bỏ lại bé trai 41 ngày tuổi, bị hở hàm ếch, tại Phòng Sơ sinh, Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu. Bé hoàn toàn không một người thân và vượt qua số phận nhờ vào sự thương yêu chăm sóc của các y, bác sĩ Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu.

Lúc đó, bé còn chưa có tên nên các bác sĩ ở đây đã tạm thời đặt tên cho bé theo người phụ nữ tự xưng tên là Lương Huỳnh Kim Khánh.

Sau khi thông tin về cậu bé tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu, ngày 18/3, thông qua Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, bé Lương Hữu Phước được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận nuôi dưỡng cho đến nay.