1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5029:

Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn

Hương Hồng

(Dân trí) - Băng trắng quấn khắp người, em đã thiếp đi rồi, nhưng trong lúc mê man cơ thể nhỏ bé vẫn cứ oằn mình lên để chống những cơn đau khủng khiếp, từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể gây ra.

Bé 2 tuổi ngã vào nồi cám lợn bị bỏng nặng

Đã từng gặp không ít ca bỏng cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nhưng tôi đã không thể ngăn được dòng nước mắt khi chứng kiến bé trai 2 tuổi vật vã trong những cơn đau đớn đến tột cùng, do ngã vào nồi cám lợn nóng.

Mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, cơ thể nhỏ bé của em lại rùng mình cựa quậy, gương mặt thiên thần nhăn nhó vô cùng đau đớn… Dường như thằng bé muốn khóc, nhưng có lẽ, một chút sức tàn để em bật lên thành tiếng cũng không còn nữa!

Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn - 1

Ngã vào nồi cám lợn bé Chu Bảo Lộc (2 tuổi) bị bỏng sâu đến 27% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Tiều tụy ngồi gục bên giường bệnh của con, người phụ nữ dân tộc Dao, Lý Thị Hoa (SN 1994, trú tại tiểu khu Tân Ý 2, Vân Tùng, Vân Sơn, Bắc Kạn) chưa hết sự bàng hoàng, thảng thốt và còn nguyên cả nỗi ân hận, day dứt.

"Hôm đó vừa nấu xong nồi cám lợn, em bê ra sân cho nguội. Quay vào nhà lấy cái âu múc nước thì thấy tiếng khóc thét, quay ra thì em thấy thằng bé nằm tọt trong nồi cám lợn còn đang bốc hơi nghi ngút. Em bế con ra thì cái mông cháu đã lột da đỏ hỏn, cả chân tay và bụng nữa… Tại em bất cẩn nên con em mới ra nông nỗi này!", chị Hoa khóc nghẹn.

Chị Hoa thổn thức kể, sinh sống ở vùng đất cằn cỗi của tỉnh Bắc Kạn, chồng chị Hoa sức khỏe vốn không tốt. Gia đình lại không có vốn liếng, nên thu nhập của cả nhà chỉ trông vào mảnh nương nhỏ cằn cỗi và tiền công phụ hồ của người vợ.

Sinh liền 4 đứa con lít nhít, mẹ chồng tuổi cao lại thường xuyên ốm đau, nên 2 vợ chồng chị Hoa có làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình 7 miệng ăn này luôn sống trong cảnh "chạy ăn từng bữa".

Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn - 2

Bé vô cùng đau đớn bởi những vết bỏng sâu khắp cơ thể hành hạ (Ảnh: Hương Hồng).

Mong muốn có căn nhà vững chãi, nhất là khi sắp tới mùa mưa bão là mong ước cháy bỏng của gia đình hộ nghèo này. Nhưng đến lo cái ăn còn chật vật, nên bao năm nay chốn "chui ra chui vào" của 7 con người vẫn chỉ là căn nhà cũ nát, với những bức tường được đắp bằng đất nhiều chỗ đã nứt toác được ông nội để lại.

Chính vì vậy, khi con trai gặp nạn "thập tử nhất sinh", gia đình nghèo khó này lập tức rơi vào túng quẫn.

"Hôm đưa thằng bé đi bệnh viện cấp cứu, trong nhà em không có đồng nào. Bà con hàng xóm thương tình cho vay nóng được 4 triệu đồng, số tiền đến khi cháu xuống đến Hà Nội đã hết.

Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn - 3

Gương mặt vô cùng lo lắng và cả nỗi ân hận day dứt của người mẹ tội nghiệp (Ảnh: Hương Hồng).

Từ hôm xuống viện, vợ chồng em may mắn được các cô bác cho cơm từ thiện, còn tiền chạy chữa cho cháu, em không biết phải tính sao. Trên quê em toàn bà con dân tộc nghèo, chẳng mấy ai có mà cho vay nữa", chị Hoa nói rồi lén đưa tay lau nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Hồ Thị Vân Anh, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bé Chu Bảo Lộc bị bỏng cám nóng 27% độ 2,3 ở ngực, bụng, tay phải, 2 chân".

Liên lạc về địa phương, anh Triệu Đức Dương, Trưởng tiểu khu Tân Ý 2, Vân Tùng, Vân Sơn, Bắc Kạn cho biết: "Gia đình chị Hoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo. Chị Hoa có 4 con nhỏ phải chăm sóc cùng người mẹ chồng thường xuyên đau yếu, người chồng không được nhanh nhẹn.

Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn - 4

Đưa con đi cấp cứu vợ chồng chị Hoa vay nóng được 4 triệu đồng, việc chạy chữa cho con những ngày sắp tới không biết bấu víu vào đâu (Ảnh: Hương Hồng).

Tai nạn thương tâm xảy ra với cháu bé, chúng tôi rất xót xa, nhưng bà con ở đây ai cũng nghèo nên chỉ động viên được tinh thần là chính. Chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình cháu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5029 xin gửi về:

1: Chị Lý Thị Hoa (mẹ bé Lộc)

Địa chỉ: Tiểu khu Tân Ý 2, Vân Tùng, Vân Sơn, Bắc Kạn

ĐT: 0349261087

Hiện bé Lộc đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (chị Dương, cán bộ CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5029)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269