Lặng buồn trước tình cảnh của bé Trang Nguyên bị bỏng vôi
(Dân trí) - Nhìn đôi bàn tay và chân của em, lại nhìn sang khuôn mặt điển trai, thông minh, tôi cứ dấy lên cảm giác xót thương. Cậu bé đã mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều so với một năm trước, nhưng nỗi đau cậu chịu đựng thực sự quá lớn…
Tôi gặp lại cậu bé Nguyễn Trang Nguyên, nay đã 4 tuổi, quê ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nhân vật trong bài viết "Thương cảnh bé 3 tuổi bỏng toàn thân vì ngã vào hố vôi”) một năm về trước. Bé vừa trở lại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội để tiếp tục phẫu thuật những phần da dính chặt ngón tay, nách, khiến cả cánh tay cong vẹo rất tội nghiệp.

Bé Nguyễn Trang Nguyên bị bỏng vôi 1 năm về trước

Và hệ quả để lại đến bây giờ
“Bỏng vôi là loại bỏng nhiệt hóa chất nên nặng hơn rất nhiều so với bỏng nước sôi, chúng tôi đã phải phẫu thuật cấy ghép da không dưới chục lần cho bệnh nhân. Dù tính mạng cháu không còn nguy hiểm nhưng hệ quả của ca bỏng rất nặng nề, và bằng chứng ngày hôm nay là sẹo lồi, sẹo xấu, dính liền vào nhau trên cơ thể cháu chi chít như bây giờ”, bác sĩ Lâm cho biết.
Ca bỏng một năm về trước làm chân trái của Nguyên sẹo lồi mọc chằng chịt, khiến chân em cong vẹo. Cánh tay trái của Nguyên còn đáng thương hơn, ngoài bị cong vẹo như hình chữ S, phần thịt ở nách dính liền vào nhau nên Nguyên không thể nhấc nổi cánh tay. Đáng thương hơn, phần thịt ở các đốt ngón tay cũng dính liền vào nhau làm Nguyên không còn khả năng cầm nắm đồ vật.

Chân trái của Nguyên đầy sẹo, cánh tay và các đốt dính chặt vào nhau
Hôm nay, chị Thủy cùng anh Nguyễn Văn Quyết - bố của Nguyên đưa con trở lại Viện bỏng Quốc gia để các bác sĩ phẫu thuật lại phần cánh tay trái bị cong vẹo. “Ngày hôm qua bác sĩ đã phẫu thuật phần da dính ở các đốt ngón tay, nẹp thẳng lại cánh tay. Đợt phẫu thuật này còn phải kéo dài vì cháu còn quá nhiều phần cơ thể phải phẫu thuật”, anh Quyết cho hay.
Cũng theo bác sĩ Lâm, với những trường hợp bị bỏng nặng để lại di chứng như bé Nguyên, việc chữa trị cần thời gian rất dài, có thể đến khi bé 18 tuổi vì cơ thể của Nguyên còn phát triển. “Bé Nguyên cần rất nhiều lần phẫu thuật để cắt bỏ các phần sẹo lồi, sẹo xấu, dính ở nách, các đốt ngón tay. Một năm chữa trị cho cậu bé, chúng tôi cũng rất thương cậu vì Nguyên là đứa có nghị lực, dũng cảm nhất mà chúng tôi từng thấy”, bác sĩ Lâm khẳng định.
Xác định việc chạy chữa cho con là cả một quá trình gian nan, vất vả, nhưng hai vợ chồng anh Quyết lúc nào cũng canh cánh nỗi lo, vì đối với hai vợ chồng chỉ dựa vào nghề làm muối, làm thợ xây như anh chị, tiền bạc là cả một vấn đề lớn. Nhìn khuôn mặt điển trai, khôi ngô của cậu bé, tôi cũng không khỏi chạnh lòng buồn thương…
Thế Nam