
Mẹ mất sớm, bố ung thư, em gái bị xơ gan, Nguyễn Đức Quý trở thành trụ cột bất đắc dĩ, một mình gồng gánh cả gia đình. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng nỗi lo mất người thân cứ đè nặng suy nghĩ của cậu học trò lớp 12.
Nguyễn Đức Quý chuẩn bị bước vào lớp 12, là học sinh Trường THPT Ninh Châu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ở cái tuổi 17, khi bao bạn bè cùng trang lứa đang tập trung ôn luyện để nuôi dưỡng giấc mơ đại học thì Quý lại phải quăng mình vào vòng xoáy mưu sinh, đau đáu từng ngày bên bố và em gái mang bệnh hiểm nghèo.
Quý sống cùng bố, em gái và ông bà nội ngoài 80 trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp ở thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Bình. Mẹ của Quý qua đời vì ung thư máu vào năm 2015, khi ấy em mới học lớp 2, còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mát.

Quý bên cạnh người bố ung thư và em gái xơ gan (Ảnh: Tiến Thành).
Suốt những năm tháng sau đó, bố của Quý là anh Nguyễn Văn Phú (SN 1982), vừa chăm sóc hai con, vừa phụng dưỡng bố mẹ già. Anh Phú lam lũ đủ nghề, từ làm ruộng, phụ hồ, đến chạy xe giao hàng, việc gì anh cũng nhận miễn sao có tiền chăm lo gia đình.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, một lần nữa biến cố lại ập đến với gia đình nhỏ. Cách đây không lâu, anh Phú cảm nhận sức khỏe đi xuống, cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường nên quyết định đi khám. Kết quả như sét đánh ngay tai bởi bác sỹ kết luận anh Phú bị ung thư gan.
“Bác sĩ khuyên nhập viện ngay vì ung thư gan tiến triển nhanh lắm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi đành gác lại việc điều trị. Hơn nữa, con gái tôi cũng mắc bệnh nặng, tôi muốn dành số tiền ít ỏi để chữa cho cháu. Còn thân tôi có ra sao cũng đành cam lòng…”, anh Phú buồn tủi nói.

Anh Phú tâm sự, anh từ chối điều trị vì muốn dành tiền chữa bệnh cho con gái (Ảnh: Tiến Thành).
Con gái út của anh Phú là Nguyễn Thúy Hiền, năm nay mới 14 tuổi, chuẩn bị vào lớp 9. Hiền bị viêm gan B bẩm sinh, nay đã biến chứng sang xơ gan. Căn bệnh âm ỉ ngày một tàn phá sức khỏe, khiến Hiền mệt mỏi, xanh xao, thường xuyên đau bụng và mất ngủ.
Trong cảnh khốn cùng, cậu học trò Nguyễn Đức Quý bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình bởi em là người duy nhất còn đủ sức khỏe. Từ ngày bố ngã bệnh, Quý cáng đáng ruộng vườn, nuôi thêm gà, em cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè xin giao hàng cho một đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh để kiếm thêm tiền lo bữa ăn, thuốc thang cho bố và em gái.

Quý động viên em gái của mình (Ảnh: Tiến Thành).
"Mẹ cháu mất sớm, giờ bố cũng bị ung thư, em thì xơ gan, cháu lo lắm. Bố lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cười nói để cháu và em không buồn, nhưng cháu biết bố đang đau lắm, đêm nào cũng ho, bụng chướng, không ngủ được. Cháu chỉ mong bố và em gái được chữa trị, sớm bình phục", Quý chia sẻ.
Cuộc sống chật vật, người thân đau ốm đã nhiều lần khiến Quý nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm thuê. Tuy nhiên, dù bệnh tật, anh Phú vẫn kiên quyết động viên con đến trường.

Quý chăm đàn gà, nuôi hy vọng kiếm tiền thuốc thang cho bố và em gái (Ảnh: Tiến Thành).
Vâng lời bố, Quý đến lớp, cố gắng học tập và tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm. Dù nỗ lực hết mình, Quý cũng chỉ có thể lo đủ bữa ăn đạm bạc qua ngày cho gia đình.
Việc chạy chữa, thuốc men cho bố và em gái dường như vượt quá khả năng của chàng trai chưa tròn 18 tuổi.
"Cháu chỉ mong có một phép màu đến với gia đình. Mong có ai đó giúp đỡ để bố và em gái được chữa bệnh. Mẹ mất vì ung thư, cháu chỉ sợ bố cũng...", Quý nói, mắt ngấn lệ.

Quý còn chăm ông bà nội già yếu (Ảnh: Tiến Thành).
Ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh xác nhận, gia đình anh Phú là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cả 5 thành viên đang chen chúc trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Dù địa phương đã kêu gọi hỗ trợ xây nhà, nhưng số tiền vẫn còn hạn chế.
"Anh Phú vốn đã vất vả cảnh gà trống nuôi con, trên còn bố mẹ già, nay lại gánh chịu bệnh tật nên khó khăn càng chồng chất. Qua báo Dân trí, tôi mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để anh Phú và con gái có điều kiện chữa bệnh. Mặt khác, rất mong các nhà hảo tâm sẽ đồng hành với địa phương, giúp đỡ gia đình anh Phú thoát cảnh chen chúc trong căn nhà tạm bợ", ông Mười kêu gọi.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Nguyễn Văn PhúĐịa chỉ: thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.