1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huỳnh Tuấn Sỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - 1.690.000 đồng là số tiền chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ em Huỳnh Tuấn Sỹ, cậu bé bị bệnh u xoang hàm, đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TPHCM, đã nhận được từ sự ủng hộ của bạn đọc <i>Dân trí</i> vào sáng ngày 2/12.

Gương mặt chị Thanh tươi vui hơn so với những lần trước chúng tôi đến, bởi chị đã được ở bên cạnh và chăm sóc cho con trai. Tuấn Sỹ sau lần nhập viện chạy hoá chất lần hai đã được về nhà với mẹ. Em được cho về vì: “Ở trong bệnh viện không có chỗ nằm, người quen cũng không có. Vả lại mấy đứa bạn thường đánh bài quỳ với Sỹ khi Sỹ nằm viện trong đó đã mất cả rồi. Sỹ sợ...”, chị Thanh nói buồn.

 

Về bệnh tình của Sỹ, chị Thanh cho biết Sỹ có khá hơn, nhưng cũng không dám hy vọng nhiều. Chị kể lại lời bác sĩ: “Bác sĩ bảo phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần. Không nên thấy cháu khoẻ mà vội mừng, vì bệnh này diễn biến khó lường lắm. Điều quan trọng là nên bồi dưỡng để Sỹ khoẻ hơn để tiếp tục cho những lần chạy hoá chất tiếp theo”.

 

Sau lần chạy hoá chất lần thứ hai, tổng cộng gia đình chị Thanh đã tiêu tốn khoảng gần 50 triệu đồng. Chồng chị Thanh phải chạy về quê để mong có thêm ít tiền. Chị Thanh cũng mong có thêm vài đồng từ quầy trái cây nhỏ trong chợ. Nhưng những cố gắng ấy rất mong manh, cũng như chút hy vọng mong manh cho sự hồi phục sức khoẻ của Sỹ.

  

Loan Phương