Bình Định:
Hơn 94 triệu đồng đến với 4 bé thơ ăn cơm với rau luộc
(Dân trí) - “Cả cuộc đời vợ chồng em có nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày mình được nhận số tiền lớn đến thế này. Tự đáy lòng vợ chồng em xin chân thành cảm ơn đến quý báo cùng những tấm lòng hảo tâm…” anh Ngô Văn Kiểm không kìm nổi xúc động nói.
Ngày 17/8, PV Dân trí tại Bình Định đã đến trao số tiền 94.070.000 đồng đến hoàn cảnh chị Đinh Thị Quỳnh Ngọc Bích Âu (SN 1984, ở xóm 1, thôn Công Thạnh xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nhân vật trong bài viết: “Mẹ nằm liệt giường, 4 con thơ chỉ biết ăn cơm với rau luộc”.
Hơn 94 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình anh Kiểm chị Âu
Trở lại thăm gia đình anh Kiểm chị Âu, trong căn nhà cấp 4 rộng chừng hơn 20 m2 chẳng có gì giá trị. Chị Âu vẫn nằm liệt giường với bệnh viêm não vì có tiền lo thuốc thang chữa trị nên bệnh tình ngày một nặng thêm. Giờ đây chị như người tàn phế, nằm bất động trên giường, nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do chồng và đứa con trai đầu 12 tuổi cáng đáng. Còn anh Kiểm hàng ngày vẫn với nghề đào trùn biển (Hải Sâm) kiếm sống nuôi vợ con qua ngày. Chị Trần Thị Liên, Hội trưởng hội phụ nữ thôn Công Thanh, cho biết: “Khi chị Âu đổ bệnh nặng, chồng thì yếu không kiếm ra tiền, trong khi lại phải lo cho 4 con thơ nheo nhóc. Thấy hoàn cảnh khó khăn, hội phụ nữ đã vận động bà con ai có gì giúp nấy nhưng mình nông dân nghèo nên không giúp gì được nhiều. Chủ yếu khi vào mùa thì chị em tranh thủ làm đất xạ lúa, chăm sóc khi thu hoạch lại tập trung gặt lúa cho gia đình. Lúc đau nặng phải đi viện thì chị em trong thôn qua lại chăm lo cho bọn trẻ”.-c28ca-a5215.jpg)