1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 90 triệu đồng đến với gia cảnh cháu bé 10 tháng tuổi teo ống mật

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An đã đến thăm và trao 90.540.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Sen, xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn, Anh Sơn.

Hơn 90 triệu đồng đến với gia cảnh bé bị teo mật

Vừa qua PV Dân trí tại Nghệ An cùng ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn; ông Phan Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, ông Bùi Đức Nhung - Chủ tịch UBMTTQ xã Phúc Sơn đã đến thăm và trao số tiền nói trên (số tiền 23.070.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 5 và số tiền 67.470.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 5 năm 2017) ủng hộ tới cho chị Nguyễn Thị Sen, trú xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Cháu Khôi con vợ chồng anh Kiên đã ra đi sau những ngày điều trị vì căn bệnh quá nặng.
Cháu Khôi con vợ chồng anh Kiên đã ra đi sau những ngày điều trị vì căn bệnh quá nặng.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn thắp hương cho cháu Khôi.
Ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn thắp hương cho cháu Khôi.

Chị Nguyễn Thị Sen là nhân vật trong bài viết mang mã số 2546 "Nhói lòng bé 10 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh". Chị Sen và anh Phan Văn Kiên lấy nhau và sinh được cháu Phan Văn Khôi. Dù mới được 10 tháng tuổi nhưng đã phải mang trong mình căn bệnh teo ống mật bẩm sinh quái ác. Sự sống của cháu mong manh hơn lúc nào khác, phép màu nương nhờ cửa phật là tia hi vọng cuối cùng mà cháu đang trải qua.

Tuy nhiên, do căn bệnh quá hiểm nghèo, dù đã được gia đình đưa đi hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, từ Bắc vào Nam nhưng cháu đã không thể qua khỏi. Và cuối cùng cháu đã mãi ra đi về thế giới bên kia.

Chị Nguyễn Thị Sen ký nhận số tiền được PV Dân trí trao.
Chị Nguyễn Thị Sen ký nhận số tiền được PV Dân trí trao.
PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Anh Sơn trao quà đến chị Sen.
PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Anh Sơn trao quà đến chị Sen.

"Căn bệnh quá hiểm nghèo, dù đã được đưa đi chữa trị, các bác sĩ cũng tận tình song cháu nó không qua khỏi. Cháu nó mãi ra đi rồi các chú à. Từ ngày thằng cu mất, bố nó (thằng Kiên) như người mất hồn. Cứ sáng sớm nó bảo đi làm nhưng nó đi mãi chiều mới về. Nó cứ ngẩn ngơ vậy, không biết sao nữa", bà Chín - bà nội cháu Khôi chia sẻ.

Chia sẻ cùng PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới độc giả của báo đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình chị Sen trong suốt thời gian qua.

Nguyễn Duy