1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 86 triệu đồng đến với cậu bé Thành Công

(Dân trí) - Bất ngờ được chẩn đoán bị u lympho ác tính khiến cậu bé Thành Công phải nhập viện K Tân Triều để điều trị hóa chất. Hoàn cảnh gia đình éo le khi bố của em đã qua đời, chị gái cũng ra đi vì bệnh tim khiến mọi người lại càng thương xót cho em.

Em là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Thương người mẹ đã mất chồng, mất con, nay sắp mất thêm con vì ung thư” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 11.5.2016. Bị u lympho ác tính sau những biểu hiện ban đầu là sốt, đau bụng, tính mạng của em đang rất nguy kịch bởi tế bào ác tính xâm lấn. Tại bệnh viện K Tân Triều, em đã được phẫu thuật dẫn lưu đường mật và truyền hóa chất, tuy vậy đây là 1 ca bệnh khó và không nói trước được điều gì.

Được phát hiện bi u lypho ác tính, khiến tính mạng bé Công vô cùng nguy kịch.
Được phát hiện bi u lypho ác tính, khiến tính mạng bé Công vô cùng nguy kịch.

“Với ca bệnh của cháu Công gần như giao ban lần nào chúng tôi cũng nói đến. Rất thương em vì căn bệnh hiểm nghèo, cộng thêm với hoàn cảnh gia đình quá éo le nên những gì làm được tốt nhất cho em thì phía bệnh viện cùng khoa Hồi sức cấp cứu chúng tôi đã và đang làm”- Chị Nguyễn Thị Thùy - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều ái ngại chia sẻ.

Chồng chết, con gái cũng đã qua đời, chị Quế lại đang đứng trước căn bệnh hiểm nghèo của con trai.
Chồng chết, con gái cũng đã qua đời, chị Quế lại đang đứng trước căn bệnh hiểm nghèo của con trai.

Thông qua kênh báo điện tử Dân trí, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình cháu Công được đăng tải đã có nhiều tấm lòng được gửi đến cho chị. Rơm rớm nước mắt, chị bảo: “Được mọi người chia sẻ chị cũng thấy nhẹ lòng hơn nhưng nhìn cháu lại buốt hết cả ruột em ạ. Bố cháu bỏ chị đi lâu rồi, chị gái của cháu cũng không còn giờ lại đến cháu nữa. Thật tình chị không hiểu sao cuộc đời chị lại có nhiều nỗi buồn đến vậy em ạ”.

Nghe tâm sự của chị chúng tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Một người phụ nữ mới ngoài 30 nhưng đã có quá nhiều nỗi buồn và sự bất hạnh. Chồng, con gái, giờ lại là con trai… Chị dường như không còn sức để chống đỡ được nên cứ buồn rười rượi, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn bé Công. Nhìn cảnh 2 mẹ con, tất thảy các bác sĩ ai cũng thương nên cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc chữa trị của em.

Chị Nguyễn Thị Thùy - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Quế.
Chị Nguyễn Thị Thùy - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Quế.

Trong lần gặp này, PV Dân trí đã gửi tận tay chị số tiền 86.030.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho bé Công (Theo danh sách kết chuyển tuần 2.5.2016). Xúc động nhận món quà, chị Quế rưng rưng gửi lời cám ơn các bác sĩ, cám ơn quý báo và cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Toàn bộ số tiền này chị sẽ dùng cho việc chữa trị của con, hi vọng sẽ có điều kì diệu đến để con trai chị được khỏe mạnh trở về nhà.

Phạm Oanh