1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 78 triệu đồng đến với chị Lan có 2 con bại não

(Dân trí) - Con trai lớn bất ngờ ra đi sau 1 cơn say nắng, chị Lan khóc cạn nước mắt nhưng rồi lại phải tiếp tục ôm 2 đứa nhỏ lên bệnh viện để điều trị căn bệnh bại não nhiều năm nay. Nghèo khổ, kiệt quệ vì không biết bấu víu vào ai, nhiều lần chị ngỡ tưởng mình đã rơi vào ngõ cụt không thể thoát được ra.

Con trai lớn của chị Lan là cậu bé Minh bất ngờ ra đi sau 1 trận say nắng.
Con trai lớn của chị Lan là cậu bé Minh bất ngờ ra đi sau 1 trận say nắng.

Hoàn cảnh gia đình chị Lan trong bài viết: “Quặn thắt cảnh 2 em bại não cười với di ảnh anh trai chết vì sốc năng” một lần nữa khiến chúng tôi vô cùng lo lắng khi 3 mẹ con chị Lan là một trong những nạn nhân trong vụ cháy ở cổng viện Nhi cách đây không lâu. Sau cái chết đột ngột của cậu bé Minh, con trai đầu của chị, chị gần như kiệt sức và không thể gượng dậy được nhưng còn 2 đứa nhỏ, chúng cần phải lên bệnh viện nên chị lại phải gạt nước mắt để đi. Vay mượn các nơi được gần chục triệu mang lên bệnh viện chữa trị cho 2 con nhưng vụ cháy đã cướp đi tất cả, chị chỉ biết ngước lên bầu trời mà khóc nghẹn không thành tiếng.

2 em của Minh bị bại não nặng, suốt ngày quanh quẩn bên di ảnh của anh trai.
2 em của Minh bị bại não nặng, suốt ngày quanh quẩn bên di ảnh của anh trai.
Chị Lan đau đớn khi con lớn chết nhưng vẫn phải gắng gượng ôm 2 đứa nhỏ lên bệnh viện.
Chị Lan đau đớn khi con lớn chết nhưng vẫn phải gắng gượng ôm 2 đứa nhỏ lên bệnh viện.

“May mà mẹ con chị không sao nhưng tiền và quần áo bị cháy sạch. Nghĩ lại ngày hôm đó chị vẫn còn run, mà giờ đang dưng tự nhiên mà nghe thấy tiếng còi của xe cứu hỏa là chị cũng sợ”. Chị Lan tâm sự khi có mặt trên cơ quan báo điện tử Dân trí.

Chị Lan nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại tòa soạn báo.
Chị Lan nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại tòa soạn báo.

Lần này gặp chị, PV Dân trí trao tận tay chị số tiền 78.650.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/9 + tuần 2/9. Quá bất ngờ về số tiền lớn, chị Lan gửi lời cám ơn quý báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ, cưu mang mẹ con chị trong suốt thời gian qua. Việc điều trị cho 2 cháu bé còn kéo dài nên số tiền này có ý nghĩa vô cùng đối với gia đình chị.

Phạm Oanh