1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 75 triệu đồng đến với gia đình bé Diệu Thảo

(Dân trí) - Lần thứ 2 gặp lại gia đình bé Diệu Thảo – nhân vật trong bài viết: “Mẹ bỏ đi, bé 7 tuổi lên viện chăm bố thập tử nhất sinh” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 15/9, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện huyết học truyền máu TW đã trao số tiền 75.420.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/9 + tuần 3/9.

Trở lên bệnh viện Huyết học truyền máu TW, bố của bé Diệu Thảo là anh Dương Mạnh Kiên trông khỏe hơn được chút và đã có thể tự đi lại được. Anh phấn khởi khoe bản thân đã thoát được cửa tử của lần này và được mọi người quan tâm, giúp đỡ nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đó là điều mà không bao giờ anh nghĩ anh sẽ có được trong suốt thời gian bị bệnh.

Trong những ngày anh Kiên thập tử nhất sinh luôn có cô con gái Diệu Thảo bên cạnh.
Trong những ngày anh Kiên thập tử nhất sinh luôn có cô con gái Diệu Thảo bên cạnh.

Anh Kiên bị căn bệnh rối loạn đông máu (Hemophilia) và đã từng theo điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW một thời gian dài trước đó. Vì gia đình anh còn có 2 người anh nữa của anh Kiên bị bệnh nên gia đình suy kiệt nhanh chóng đến độ anh gần như “bỏ viện” một thời gian dài sau đó. Chính vì không được điều trị theo phác đồ của bác sĩ nên thời gian qua anh Kiên bị xuất huyết não nghiêm trọng đến độ ai cũng tưởng anh sẽ “ra đi” luôn.

Vợ anh Kiên đã bỏ bố con đi từ lâu nên cuộc sống của anh càng vất vả hơn.
Vợ anh Kiên đã bỏ bố con đi từ lâu nên cuộc sống của anh càng vất vả hơn.

Thoát chết, anh Kiên ý thức được việc phải đến viện điều trị nhưng nỗi lo vì không có tiền cứ đè nặng khiến anh lại sợ hãi. May mắn trong lần này gặp, cán bộ phòng CTXH của Viện huyết học truyền máu TW cùng PV báo điện tử Dân trí trao tận tay gia đình anh số tiền 75.420.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ trong 2 tuần, tuần 3/9 + tuần 4/9.

Gia đình anh Kiên nhận quà bạn đọc báo điện tử Dân trí tại phòng CTXH của Viện huyết học truyền máu TW.
Gia đình anh Kiên nhận quà bạn đọc báo điện tử Dân trí tại phòng CTXH của Viện huyết học truyền máu TW.

Quá xúc động vì số tiền lớn, anh Kiên gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ anh. Có số tiền này, anh sẽ đến viện điều trị đều đặn để giữ mạng sống của mình bởi ở nhà còn bé Thảo cần có bố bởi cô bé sớm đã bị mẹ bỏ đi, không chăm sóc. Anh Kiên cho biết ơn nghĩa ngày hôm nay của mọi người dành cho mình, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được bởi nếu không có những bàn tay dang ra cứu vớt thì có lẽ anh đã không sống được cho đến ngày hôm nay.

Phạm Oanh