1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh

(Dân trí) - Đã ở độ tuổi 80 nhưng công việc hàng ngày của bà Bình vẫn phải lặn lội đi mò cua, bắt ốc để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con trai bị bệnh động kinh. Cảm thương trước hoàn cảnh bi đát của bà, nhiều tấm lòng hảo tâm bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ bà số tiền 67.280.000 đồng.

Bà Bình là nhân vật trong bài viết: “Nghẹn lòng cảnh cụ bà tuổi 80 đội nắng bắt cua nuôi con trai 2 lần thoát khỏi tử thần” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 17/5. Tuổi đã cao, sức yếu nhưng ngày ngày bà vẫn đội cái nắng như thiêu như đốt đi bắt cua mang bán kiếm từng đồng bạc lẻ chăm con trai.

Anh Nguyễn Văn Anh (con trai bà) bị bệnh động kinh nên trong một lần đun bếp đã ngã vào đống củi đang cháy rừng rực khiến cơ thể bỏng nặng, đến nay các vết thương vẫn còn hở toác mồm với nguy cơ nhiễm trùng cao. Biết con trai cần phải đi bệnh viện nhưng để kiếm cái ăn hàng ngày với bà đã khó, nói gì đến việc đi chữa trị cho con.

Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh - 1
Đã ở độ tuổi 80 nhưng hàng ngày bà Bình vẫn đi mò cua bắt ốc nuôi con trai bị tâm thần.
Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh - 2

Kể lại khoảng thời gian được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, bà Bình nghẹn ngào: “Ở nhà tôi cũng nhận được mấy triệu của mọi người gửi tặng. Với mẹ con tôi số tiền này là quá lớn rồi, tôi sẽ cất đi để dành mua thuốc cho con chứ không nó đau đớn lắm”.

Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh - 3
Anh Văn Anh con trai bà bị động kinh, ngã vào bếp củi nên bị bỏng nặng.
Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh - 4
Những vết thương của anh còn đau rất nhiều.

Ước mong của bà Bình cũng là niềm trăn trở của bạn đọc báo điện tử Dân trí gần xa trong suốt thời gian qua. Vì thế trong lần về thăm này, PV Dân trí đã trao tặng hai mẹ con bà số tiền 67.280.000 đồng của bạn đọc gửi tặng 2 tuần tuần 2/5 + tuần 3/5.

Hơn 67 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ bà mò cua bắt ốc nuôi con trai động kinh - 5
Hai mẹ con bà Bình nhận số tiền của bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ.

Cả cuộc đời chưa bao giờ có được số tiền nhiều đến vậy nên bà Bình hoàn toàn bất ngờ và bật khóc. Bà nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Có số tiền này, bà cho biết sẽ dùng 1 phần để mua thuốc cho con, 1 phần cất đi để trang trải cuộc sống hàng ngày, còn bản thân bà còn sức khỏe, bà vẫn sẽ cố túc tắc làm chứ không ỉ nại.

Nghe tâm sự của bà, chúng tôi ai cũng xúc động bởi ở độ tuổi 80 rồi, nhưng bà vẫn chưa một ngày nào ngừng cố gắng. Bà bảo mọi người đã yêu thương, giúp đỡ mình rồi thì mình phải sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu đó thì bà mới thật sự thấy hạnh phúc.

Phạm Oanh