1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 65 triệu đồng đến với cậu bé mắc bệnh u nang rễ răng

(Dân trí) - Với số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ qua đường bưu điện, chuyển khoản và qua Quỹ Nhân ái, chị Trần Thị Xanh có thể đưa con đi bệnh viện tiếp tục điều trị theo lịch hẹn của bác sỹ.

Ngày 30/3, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 65.275.000 đồng tới chị Trần Thị Xanh và cháu Trần Đình Quý (xóm 1, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Cùng đi có bà Lê Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lợi.

Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cháu Quý thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 1 tháng 3.

Bà Lê Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí quyên góp ủng hộ mẹ con chị Xanh thông qua Quỹ Nhân ái
Bà Lê Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí quyên góp ủng hộ mẹ con chị Xanh thông qua Quỹ Nhân ái

Không có chồng, chị Xanh “xin” đứa con để sớm hôm vui vầy. Năm 2003, Trần Đình Quý chào đời. Lúc này, bố của Quý cũng rời bỏ hai mẹ con, để lại cho chị Xanh đứa con đỏ hỏn.

Vượt lên số phận hẩm hiu, chị Xanh nuôi con khôn lớn. Điều không may xảy ra khi cuối năm 2017, cháu Quý được kết luận bị u nang rễ răng. Căn bệnh quái ác đã ăn rỗng xương hàm, xương mặt khiến em phải đối mặt với nguy cơ sập xương hàm, biến dạng khuôn mặt. Trước tình trạng đó, buộc các bác sỹ phải phẫu thuật để bóc tách khối u nang ở cả hai hàm răng.

Sau 3 lần phẫu thuật, hiện Quý đã bị mất 5 chiếc răng. Căn bệnh của em vẫn phải tiếp tục điều trị để ngăn chặn sự lây lan của khối u nang, đồng thời uống kháng sinh liều cao để phòng chống viêm nhiễm. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế quá khó khăn khiến chị Xanh phải xin bác sỹ lùi thời gian tái khám định kỳ cho Quý.

“Sau khi Báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của hai mẹ con, gia đình tôi đã nhận được khoảng 25 triệu đồng của các mạnh thường quân qua đường bưu điện và qua tài khoản ngân hàng. Hôm nay lại được nhận món quà lớn qua Quỹ Nhân ái của báo, mẹ con tôi hết sức xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, động viên của mọi người. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, giữa tháng 4 này tôi có thể đưa cháu đi tái khám, điều trị theo lịch hẹn của bác sỹ’, chị Trần Thị Xanh xúc động nói.

Thay mặt Hội LHPN xã và chính quyền địa phương, bà Lê Thị Kim Oanh gửi lời cảm ơn tới độc giả Báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân đã quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ về tinh thần cũng như tài chính cho mẹ con chị Trần Thị Xanh, cháu Trần Đình Quý.

Hoàng Lam