1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 63 triệu đồng đến với chú Đức bị ung thư dạ dày

(Dân trí) - Trở ra bệnh viện K3 Tân Triều theo lịch hẹn của bác sĩ, vợ chồng chú Đức nhân vật trong bài viết: “Con vừa chết vì ung thư xương, bố tiếp tục cấp cứu vì ung thư dạ dày” tinh thần đã thoải mái hơn nhiều vì thời gian qua nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lần thứ 2 gặp lại vợ chồng chú Đức tại khoa điều trị Nội 3, bệnh viện K3 Tân Triều, chúng tôi phần nào đã yên tâm khi tình trạng sức khỏe của chú đã khá hơn. Cô Hoa, vợ chú Đức cũng phấn khởi cho biết: “Khi được báo điện tử Dân trí có bài viết giúp đỡ, cô cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm của mọi người nên cũng thấy được an ủi phần nào đó”.

Con trai vừa chết vì ung thư xương, chú Đức lại phát hiện bị ung thư dạ dày.
Con trai vừa chết vì ung thư xương, chú Đức lại phát hiện bị ung thư dạ dày.

Như đã đưa tin, con trai chú Đức là em Trần Văn Thắng (sinh năm 1997) nhận tin dữ bị ung thư xương vào thời điểm năm 2014 và theo điều trị tại bệnh viện K3 cho đến năm 2017 thì qua đời. Khi con trai vừa nằm xuống cũng là lúc chú Đức phát hiện bản thân bị ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn. Sốc và không chấp nhận được sự thật quá ư phũ phàng này, đã có thời điểm cô chú buông xuôi tất cả vì không còn đủ sức gắng gượng chữa trị tiếp.

Những ngày đi chăm chồng, cô Hoa nhớ lại quãng thời gian 3 năm chăm con trai cũng tại bệnh viện này.
Những ngày đi chăm chồng, cô Hoa nhớ lại quãng thời gian 3 năm chăm con trai cũng tại bệnh viện này.

“Nhà đông con, các con còn bé quá, đến cái ăn xoay sở cũng khó khăn nên chú bảo kệ vậy thôi, không trở ra Hà Nội chữa trị nữa. Lúc đó thì cô khóc và các con cũng khóc chẳng biết phải kêu cứu ai nữa”- Cô Hoa xúc động nhớ lại.

Được sự động viên, hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chú Đức giờ đã an tâm hơn trong việc điều trị của mình. Lần này tại văn phòng khoa Nội 3, bệnh viện K3 Tân Triều, PV Dân trí cùng chị Ngô Thị Hồng Nhâm – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 trao tận tay vợ chồng cô chú số tiền 63.230.000 đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ trong 3 tuần (tuần 3/7 + tuần 4/7 + tuần 1/8).

Chị Ngô Thị Hồng Nhâm - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều trao quà đến vợ chồng chú Đức tại văn phòng khoa Nội 3.
Chị Ngô Thị Hồng Nhâm - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều trao quà đến vợ chồng chú Đức tại văn phòng khoa Nội 3.

Quá bất ngờ về số tiền lớn, vợ chồng cô chú gửi lời cám ơn đến bệnh viện, phòng CTXH bệnh viện và quý báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối để gia đình nhận được món quà to lớn này. Số tiền này với gia đình sẽ giúp chú Đức yên tâm trong việc chữa trị và 1 phần cô Hoa sẽ lo cho các con vào năm học mới.

Phạm Oanh