1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với người đàn ông bán bò cứu vợ

(Dân trí) - Sáng ngày 21/1, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao hơn 65 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Liêu (xóm 7, xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An). Cùng đi có bà Phan Thị Nguyên – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu và đại diện lãnh đạo UBND xã Diễn Thắng.

Trao quà bạn đọc Dân trí đến gia đình anh Nguyễn Văn Liêu

 

Đây là hoàn cảnh đã được Dân trí phản ánh trong bài viết "Bán xe máy, bán cả bò vẫn chưa cứu được vợ". Anh Nguyễn Văn Liêu bị hoại tử hai khớp háng dẫn đến đôi chân bị hạn chế vận động, đi lại khó khăn. Chị Đặng Thị Thủy – vợ anh phải cáng đáng cuộc sống của cả gia đình và chăm sóc người chị gái chồng bị bệnh thiểu năng trí tuệ trong khi đó bản thân chị cũng mang bệnh tim.

Bà Hồ Thị Diên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thắng trao số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Đặng Thị Thủy.
Bà Hồ Thị Diên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thắng trao số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Đặng Thị Thủy.

Cách đây 2 tháng, chị Thủy bỗng nhiên ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Tại đây các bác sỹ phát hiện chị bị phình mạch máu não, phải chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Sau ca phẫu thuật nút mạch máu bị phình với số tiền gần 200 triệu, các bác sỹ phát hiện một mạch máu não còn lại của bệnh nhân cũng đang bị phình, đe dọa vỡ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Vay mượn khắp nơi mới đủ tiền phẫu thuật nút một mạch máu nên anh Liêu không biết lấy đâu ra chi phí cho ca phẫu thuật thứ 2. Những thứ có giá trị trong nhà đều phải lần lượt bán đi để chăm lo cho chị Thủy nằm viện và 2 đứa con sinh đôi nhỏ dại.

Vừa rồi, hết đợt điều trị theo thẻ BHYT, tình hình sức khỏe của chị Thủy có phần đỡ hơn, nút phình mạch máu não được kiểm soát, vừa không có người túc trực chăm sóc nên anh Liêu đành đưa vợ về nhà. Được bác sỹ hướng dẫn cụ thể, anh Liêu mua bóng cho vợ tập vận động các ngón tay. Chị Thủy chưa nói được nhưng có thể nhận biết được và biểu hiện qua đôi mắt. Chị nhìn những người đến thăm bằng đôi mắt đỏ hoe như thể nỗi lo lắng về tương lai của mình, của hai đứa con nhỏ và của cả gia đình chưa vợi bớt đi trong tâm trí của người phụ nữ này.

Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu trao quà động viên gia đình anh Liêu, chị Thủy.
Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu trao quà động viên gia đình anh Liêu, chị Thủy.

Ngoài số tiền 65.200.000 đồng do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 4 tháng 12 năm 2015, anh Liêu cho biết gia đinh nhận được khoảng hơn 10 triệu đồng qua đường bưu điện. “Đối với gia đình nông dân như tôi thì gần 80 triệu đồng quả thực là số tiền quá sức mong đợi dù số tiền vay mượn phẫu thuật cho vợ nhiều hơn như thế. Mọi người không quen biết nhưng đã gọi điện, gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với gia đình tôi và hai cháu, vợ chồng tôi biết ơn nhiều lắm…”.

Nhân dịp này Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu cũng trao cho vợ chồng anh Liêu số tiền 1 triệu đồng động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Thay mặt chính quyền địa phương, bà Hồ Thị Diên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thắng gửi lời cảm ơn đến độc giả Báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên anh Liêu, chị Thủy trong thời gian qua. “Khó khăn vẫn còn dài, gia đình vẫn rất cần sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Chị Thủy phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa mới đảm bảo được tính mạng nhưng chúng tôi đang lo di chứng để lại hết sức nặng nề, trong khi anh Liêu thì không có khả năng lao động, hai cháu còn quá bé lại thêm người chị chồng bị thiểu năng…”.

                                                                                                Hoàng Lam