1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 53 triệu đồng đến với bé 4 tháng tuổi bị tim phức tạp

(Dân trí) - Ngày 28/2, PV Dân trí đã tới thăm và trao 53.850.000 đồng đến cháu bé 5 tháng tuổi bị tim phức tạp do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

qua3.jpg

PV Dân trí cùng cán bộ xã Hưng Hòa trao 53.850.000 đồng cho gia đình anh Thắng.

Cùng đi với PV có chị Võ Thị Hoài Thương - Cán bộ chính sách xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An.

Trở lại thăm hai cháu, chúng tôi thấy vui mừng hơn khi chứng kiến cháu bé thứ 2 đã được mổ tim, sức sống như đã trở lại. Tuy nhiên, bố hai bé bảo, để ổn định ít nhất cháu phải phẫu thuật thêm 2 lần tim nữa.

qua5.jpg

Hai bé con chị Thu hiện đã được hơn 4 tháng và 1 cháu Thùy Linh đã được phẫu thuật tim 1 lần. 

"Giờ cháu mới được mổ lần 1 thôi, chứ còn tới 2 lần nữa. Nay cháu sức khỏe cũng tạm ổn rồi, hy vọng những lần tiếp sẽ ổn hơn. Qua đây tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều, thật là may mắn khi hai cháu được giúp đỡ nay cũng phần nào ổn định hơn", anh Thắng chia sẻ.

Cháu Trần Thị Thùy Linh hơn 4 tháng tuổi là nhân vật trong bài viết mang Mã số 3197: "Thương bé sinh đôi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh phức tạp".

Niềm vui khi bé Thùy Linh được mổ tim lần 1 chưa được vui, thì nay anh Thắng chị Thu thêm một lần đau nữa đó là đứa con trai đầu bị  Trần Xuân Nguyên 4 tuổi khi đi khám, bác sĩ cho biết cháu bị tăng áp phổi nhỏ, bị một thông liên thất nhỏ.

Anh Thắng nói: "Các bác sĩ nói trường hợp cháu Nguyễn thì uống thuốc cháu sẽ giảm và có khả năng không phải mổ. Nghe bác sĩ nói thế, nhưng không biết sau này cháu có làm sao không thì gia đình vẫn lo lắng lắm".

qua1.jpg

Hiện cháu Thùy Linh đã được phẫu thuật 1 lần, sức khỏe đã được tốt hơn.

qua2.jpg

Tuy nhiên, cháu Thùy Linh vẫn còn tới 2 lần phẫu thuật nữa.

Được biết, hoàn cảnh anh Thắng chị Thu hết sức bi đát. Anh kể, 12 năm trước mới ra trường nên anh xin đi làm thợ xây cho công trình. Trong lúc làm, anh bị ngã từ tầng 5 xuống đất. Sau tai nạn kinh hoàng đó, anh Thắng bị chấn thương cột sống và mất hoàn toàn khả năng lao động. Giờ đây, mỗi bước đi của anh cũng đã rất nặng nhọc nên anh không thể làm việc như người bình thường.

"Ngày đó nằm viện nhiều tháng trời, ở nhà bố mẹ già không có gì nên phải cắm hết đất rồi làm cầm cố nhà mới đủ cho tôi chữa trị. Giờ hơn chục năm rồi mà nợ vẫn chưa thể trả hết, nhà vẫn là nhà của người ta đó thôi”, anh Thắng tâm sự.

Sau khi sức khỏe hồi phục được chút ít, anh Thắng lấy vợ và sinh con. Sinh đôi hai cháu, thì một cháu bị bệnh tim phức tạp. Thường ngày anh ở nhà giúp đỡ công việc gia đình và làm một số việc nhẹ. Còn vợ và bố mẹ lại ra đồng làm ruộng lúa, trồng rau muống.

Số tiền nói trên được Bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ bao gồm: 

+ Tuần 3 tháng 1 năm 2019: 41.000.000 đồng

+ Tuần 4+5 tháng 1 năm 2019: 12.850.000 đồng 

Nguyễn Duy