1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông khốn khổ nuôi 3 con

(Dân trí) - Với số tiền 51.820.000 đồng đã được PV Dân trí trao tận tay anh Lê Văn Toàn, xóm 6, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An vào chiều 21/9/2015.

 

PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Nam Thái trao quà tới anh Toàn.
PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Nam Thái trao quà tới anh Toàn.

 

Số tiền trên do bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ và được Quỹ Nhân ái kết chuyển tuần 4 tháng 8 năm 2015 để ủng hộ tới anh Lê Văn Toàn nhân vật trong bài viết mang mã số 1893: "Mẹ chết vì tai nạn giao thông, bốn cha con rơi vào khốn khó".

Cùng có mặt với PV Dân trí tại buổi trao quà có ông Nguyễn Văn Long - PCT UBND xã Nam Thái. Tại buổi trao quà, thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Long xin gửi lời cảm ơn và chúc quý độc giả báo Dân trí luôn dồi dào sức khỏe tiếp tục cống hiến, giúp đỡ cho những hoàn cảnh không chỉ riêng mảnh đất xứ Nghệ mà trong cả nước Việt Nam.


Anh Toàn cảm thấy ấm lòng trước món quà bạn đọc Dân trí dành cho để giúp các con anh được ăn học.

Anh Toàn cảm thấy ấm lòng trước món quà bạn đọc Dân trí dành cho để giúp các con anh được ăn học.

 

Ông Long chia sẻ: "Với gia đình anh Toàn khổ hết chỗ nói rồi. Mới đây chị vợ anh Toàn bị tai nạn và chết để lại cho anh và 3 đứa con thơ dại. Trong khi đó, anh lại bị tật trong một lần đi rừng bị ngã và gãy chân. Hoàn cảnh anh thuộc vào hạng khổ nhất ở cái xã chúng tôi đây. Cũng may mắn, trong lúc hoạn nạn thì có báo Dân trí giúp đỡ. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn".

Đáp lại lời vị phó chủ tịch, anh Toàn nói trong những dòng nước mắt: "May mắn tôi được báo Dân trí giúp đỡ, nếu không 3 đứa con của tôi phải nghỉ học thôi. Giờ được báo Dân trí giúp, tôi sẽ cố gắng bảo ban các con phải học tốt lên để không phụ lòng bạn đọc đã giúp đỡ. Tôi hiện đang bệnh tật không làm được việc nặng, trong xóm, trong xã ai thuê việc gì nhẹ nhẹ thì tôi cũng cố làm kiếm thêm đồng ra đồng vào mà nuôi các con. Nay chúng cũng lớn rồi, mong sao chúng nó học giỏi để đền đáp công ơn mọi người giúp đỡ".

"Ngày chiếc xe tang từ từ lăn bánh đưa thi thể vợ tôi về với bố con, tôi không còn đủ sức để gượng dậy. Lúc đó, tôi cố lết ra tới quan tài nhìn mặt vợ lần cuối rồi lịm hẳn. Đau lắm anh à. Giờ mẹ nó ở suối vàng xin cầu mong phù hộ độ trì trên các con để chúng nó học hành tốt lên", anh Toàn ngậm ngùi.

Cũng theo anh Toàn thì từ ngày vợ mất đi, 3 đứa con anh trầm hẳn. Thương con nhưng anh Toàn cũng không biết làm răng được. Anh bảo: "Mấy đứa còn nhỏ quá, nhất là thằng út, hắn đã biết chi mô. Hằng ngày nó vẫn hay hỏi mẹ đi làm mãi sao không về?. Cứ mỗi lần nó hỏi thì cả ba bố con đều rơi nước mắt".

 

Nguyễn Duy