1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư, nhà bị lũ cuốn trôi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ông Kỷ vốn bị ung thư gan nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình đã rất khó khăn. Cơn lũ quét bất ngờ vào đầu tháng 10 vừa qua lại cuốn trôi nhà cửa, tài sản khiến gia đình ông Kỷ trắng tay.

Chiều 10/11, đại diện Báo Dân trí vượt qua quãng đường hơn 270km, có mặt tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để trao 50.713.500 đồng (tuần 2 tháng 10: 16.477.000 đồng và tuần 3+4 tháng 10: 34.236.500 đồng) tới ông Vi Văn Kỷ (SN 1973) và bà Lô Thị Hương (1971), trú bản Hòa Sơn.

Ông Vi Văn Kỷ là nhân vật trong bài viết "Vợ nghèo khóc nghẹn khi nhà bị lũ cuốn trôi, chồng đối diện "thần chết" .

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư, nhà bị lũ cuốn trôi - 1

Ngày 10/11, đại diện Báo Dân trí trao 50.713.500 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Kỷ (Ảnh: N.P).

Đón nhận món quà, vợ chồng ông Kỷ vui mừng, cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã thương và giúp đỡ gia đình ông trong lúc khốn cùng nhất.

Ông Kỷ cho biết, bụng ông căng tròn như chiếc trống vì căn bệnh ung thư gan hành hạ nhiều năm nay.

"Những ngày sau lũ, tôi và vợ phải trải tấm nan giường còn sót lại làm nơi ngủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả hai vợ chồng phải đi ở nhờ hàng xóm và anh em. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới có căn nhà mà ở. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả của Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn này", ông Kỷ chia sẻ.

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư, nhà bị lũ cuốn trôi - 2

Ông Kỷ làm thủ tục rút tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn (Ảnh: N.P).

Ông Kỷ cho biết, năm 1998 hai vợ chồng đến với nhau rồi lần lượt sinh được 3 người con. Cuộc sống ở bản Hòa Sơn kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy, con cá dưới suối.

Là lao động chính trong gia đình, nhưng ông Kỷ bị căn bệnh ung thư gan đã hơn 10 năm nay. Cuộc sống của gia đình đè nặng lên đôi vai bà Hương.  

Mặc dù bị căn bệnh ung thư gan hành hạ nhưng ông Kỷ cũng gắng gượng, tìm tòi, học làm đồ thủ công của đồng bào Thái, với mong muốn tạo ra các sản phẩm để vợ mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập.

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư, nhà bị lũ cuốn trôi - 3

Trước đó, ngày 4/10, Báo Dân trí đã hỗ trợ "nóng" tới ông Kỷ 3 triệu đồng sau khi gia đình ông bị ảnh hưởng bởi lũ quét (Ảnh: N.P).

Giữa năm 2018, căn bệnh của ông Kỷ trở nặng phải nhập viện, các bác sỹ khuyên gia đình để ông ở lại điều trị. Do không có tiền nên bà Hương đành nuốt nước mắt xin đưa chồng về nhà tự chăm sóc, uống thuốc lá qua ngày.

Căn bệnh ung thư gan quái ác khiến bụng của ông Kỷ ngày càng phình ra như chiếc trống. Hàng ngày ông phải chống chọi lại những cơn đau quằn quại vì không có tiền để đi viện. Nghĩ đến "thần chết" đang chờ đợi nhưng ông chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Hơn 50 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư, nhà bị lũ cuốn trôi - 4

Hiện nay căn nhà ông Kỷ đã bị xóa sổ hoàn toàn (Ảnh: N.P).

Để có tiền trang trải, ban ngày bà Hương lên rẫy, ban đêm lại ra suối thả lưới kiếm con cá, con cua, con tôm để bán.

Trước đây, gia đình bà Hương tuy nghèo nhưng có mái nhà để tá túc nhưng cơn lũ quét bất ngờ ập đến vào đầu tháng 10 vừa qua đã cuốn trôi căn nhà cùng toàn bộ tài sản khiến ông bà rơi vào cảnh trắng tay.