1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 50 triệu đến với 2 gia đình có 4 người tử vong vì lũ lụt

(Dân trí) - Cơn lũ quét bất ngờ và giữa tháng 9 vừa qua đã khiến nhiều gia đình tại bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa mất đi người thân của mình. Trong đó có những gia đình mất một lúc hai người thân, có những người vẫn chưa tìm thấy xác.

Ngày 15/10, phóng viên Dân trí đã đến trao số tiền 19.655.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chú Lương Văn Loan, nhân vật trong bài viết: “Đau xót cảnh người đàn ông cùng lúc mất cả vợ lẫn con vì lũ quét”, ở bản Chiếng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trong trận lũ giữa tháng 9 vừa qua, chú Loan cùng lúc mất vợ và con trai do bị lũ quét. Còn cậu con trai út thì bị bệnh suy dinh dưỡng, bản thân chú Loan cũng không khỏe mạnh cho lắm.

Chú Loan cho biết, cháu Sơn đang được uống thuốc đến hết tuần này rồi mang ra Hà Nội điều trị. Trong căn giờ đây chỉ còn hai bố con chú Loan đang phải đối diện với bệnh tật hành hạ. Trong khi đó, cuộc sống của gia đình chú Loan chỉ dựa vào mấy sào ruộng không đủ ăn. Bản thân chú là trụ cột trong gia đình nhưng sức khỏe cũng không được tốt nên chỉ phụ giúp vợ con một số công việc trong gia đình.

Phóng viên Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chú Lương Văn Loan
Phóng viên Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chú Lương Văn Loan

“Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bố con tôi, cháu nó đang uống thuốc ở nhà đến hết tuần sẽ ra viện điều trị. Cũng may có bạn đọc ủng hộ, số tiền này tôi sẽ dành dụm để điều trị cho cháu khỏe mạnh còn bố con có rau ăn rau, cháo ăn cháo”, chú Loan tâm sự.

Cùng ngày, phóng viên Dân trí cũng đã trao số tiền 30.910.000 đồng tới gia đình em Vi Thị Hòa, bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, nhân vật trong bài viết: “Hai vợ chồng chết thương tâm để lại 4 đứa con bơ vơ trong khốn khó”.

Đại diện chính quyền xã Thanh Quân trao quà bạn đọc đến gia đình em Vi Thị Hòa
Đại diện chính quyền xã Thanh Quân trao quà bạn đọc đến gia đình em Vi Thị Hòa

Em Vi Thị Hòa có bố mẹ là anh Vi Đình Khoa và chị Vi Thị Thong cũng bị tử vong do lũ quét khi đang ở trong rừng hái măng. Đến thời điểm này, mới tìm thấy thi thể của anh Khoa còn thi thể của chị Thong vẫn chưa được tìm thấy. Bố mẹ ra đi để lại bà nội đã ngoài 70 tuổi và 4 chị em Hòa với cuộc sống khó khăn.

Bà Lương Thị Gió, bà nội em Hòa đã già không còn làm được việc nặng nhọc gì, còn Hòa là chị cả trong gia đình đã phải nghỉ học sớm đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, giờ đây em phải thay bố mẹ gánh vác gia đình.

“Bố mẹ mất rồi, bà nội đã già yếu không làm được việc nặng nhọc nữa, em là chị cả trong nhà nên phải thay bố mẹ nuôi bà và các em ăn học. Em sẽ cố gắng để các em được đến trường đi học”, Hòa chia sẻ.

Duy Tuyên