1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2295:

Hai vợ chồng chết thương tâm để lại 4 đứa con bơ vơ trong khốn khó

(Dân trí) - Tai họa ập xuống căn nhà sàn cũ nát của gia đình bà Lương Thị Gió (71 tuổi), ở bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cướp đi mạng sống của con trai và con dâu bà. Trong căn nhà ấy giờ đây chỉ còn lại bà và 4 đứa cháu mồ côi cùng cuộc sống tăm tối đang chờ đợi phía trước...

Đến bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa trong những ngày này chỉ thấy một không khí u ám, tang thương bao phủ. Cơn bão số 4 dù không đổ bộ trực tiếp nơi đây nhưng đã lấy đi mạng sống của 7 con người vốn có cuộc sống đã quá lầm lũi. Có những người may mắn tìm được thi thể, có những thi thể không còn nguyên vẹn và còn cả những người chưa tìm được thấy xác.

Bà Lương Thị Gió mất một lúc hai người con
Bà Lương Thị Gió mất một lúc hai người con

Trong số những nạn nhân gặp nạn có hai vợ chồng anh Vi Đình Khoa (38 tuổi) và vợ là chị Vi Thị Thong (47 tuổi). Vừa bước chân vào căn nhà sàn cũ kỹ ở bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân có thể cảm nhận ngay một không gian nhuốm màu tang tóc.

Phía góc nhà, trên chiếc bàn thờ dựng vội là di ảnh của hai vợ chồng anh Vi Đình Khoa và chị Vi Thị Thong. Hai vợ chồng anh chị là nạn nhân trong trận lũ quét, sạt lở đất vào rạng sáng ngày 14/9 vừa qua trong khu vực rừng thuộc địa bàn xã Châu Hội, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An.

Nhìn vào những bức di ảnh, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước sự đau thương, mất mát của gia đình anh chị. Tai họa giáng xuống bất ngờ đã cướp đi những đứa con của người mẹ già. 4 đứa trẻ từ nay phải chịu cảnh mồ côi.

Bố mẹ mất, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai Hòa
Bố mẹ mất, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai Hòa

Vợ chồng anh Khoa có 4 người con gồm em Vi Thị Hòa (SN 1999), Vi Thị Hằng (SN 2002), Vi Thị Nga (SN 2004) và Vi Thị Nguyệt (SN 2013). Khi tôi đến nhà, mọi người trong gia đình đang chuẩn bị bữa trưa trong ngày rằm của người Thái, nhưng thay vào đó là một không khí ảm đảm bao trùm lên căn nhà.

Bà Gió ngồi bệt giữa nhà, ánh mắt bà đờ đẫn sau nhiều đêm khóc thương các con. Bà lết người đến bên cây cột nhà ngay trước bàn thờ các con rồi dựa lưng vào như không còn chút sức lực nào nữa. Bà nhìn những đứa cháu rồi lại ngước mặt lên bàn thờ như để tìm kiếm các con.

Bà đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt, rồi thều thào: “Bà thì nhiều tuổi rồi không còn đi làm được nữa, các cháu nó đang nhỏ quá, đang đi học. Còn các con thì mất rồi còn đâu nữa, trong nhà chẳng có gì nữa rồi. Bà cháu không biết lấy gì mà sống nữa, mấy hôm nay, anh em, bà con dân bản giúp đỡ mấy bà cháu cái ăn, cái uống”.

Hai vợ chồng chết thương tâm để lại 4 đứa con bơ vơ trong khốn khó - 3
Vợ chồng anh Khoa ra đi, để lại người mẹ già và 4 đứa con bơ vơ
Vợ chồng anh Khoa ra đi, để lại người mẹ già và 4 đứa con bơ vơ

Nghe bà ngoại thổn thức từng tiếng nghẹn ngào, em Vi Thị Thúy, cháu ruột anh Khoa đỡ lời bà: “Đúng là nỗi đau không còn gì diễn tả được. Ngày trước cậu mợ còn sống, bà chỉ hỗ trợ công việc nội trợ trong nhà. Đã mấy ngày nay, bà không ăn, không ngủ, vừa thương cậu mợ, bà cứ nghĩ cuộc sống của bà không còn gì nữa. Gia đình con cháu thì đi miền Nam làm ăn và định cư trong đó hết rồi”.

Cô em út mới vừa tròn 3 tuổi những ngày qua thiếu vắng mẹ cứ vật vã, khóc lóc suốt ngày. Cuộc sống gia đình anh Khoa chủ yếu dựa vào nghề làm ruộng, hơn nữa, gia đình anh mới vừa xây công trình vệ sinh xong còn âm 10 triệu đồng, nên cả hai vợ chồng gắng đi làm thêm kiếm tiền để ổn định cuộc sống. Rồi hai vợ chồng họ vào rừng dựng lều lán cùng một số người trong bản để lấy măng về bán kiếm tiền.

Có ai ngờ, khi họ đang chìm sâu trong giấc ngủ thì dòng nước lũ càn quét qua cùng với hàng trăm m3 đất đã vùi lấp và cuốn phăng tất cả. Họ ra đi để lại người mẹ già và những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Bà Gió thương các cháu, nhưng bà chẳng còn làm được gì để giúp các cháu.
Bà Gió thương các cháu, nhưng bà chẳng còn làm được gì để giúp các cháu.

Từ khi nghe tin bố mẹ mất, Hòa bỏ vội công việc ở Hà Nội để về lo đám tang cho bố mẹ. Hòa là con gái đầu của vợ chồng anh Khoa, học hết lớp 9, cũng vì nhà đông chị em, hoàn cảnh khó khăn nên em đã phải bỏ học ở nhà rồi đi làm thuê kiếm tiền hỗ trợ bố mẹ nuôi em ăn học.

Gia đình vốn dĩ đã khó khăn, giờ cả hai vợ chồng mất, hơn nữa, anh Khoa là trụ cột trong gia đình, nên cuộc sống của 5 bà cháu bị đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn. Cứ nghĩ mình già yếu, không còn làm được gì để nuôi các cháu ăn học và cuộc sống rồi đây biết bấu víu vào đâu nên bà Gió chẳng thiết ăn, thiết ngủ suốt nhiều ngày qua.

Một lúc mất cả bố lẫn mẹ khiến Hòa như rơi xuống vực thẳm của nỗi đau
Một lúc mất cả bố lẫn mẹ khiến Hòa như rơi xuống vực thẳm của nỗi đau

“Trước khi đi, bố mẹ không nói được điều gì với em cả, chỉ nói là đi làm thôi. Hoàn cảnh gia đình chẳng còn ai, chỉ có mình em là con lớn, công việc lại không ổn định, cả nhà chỉ có mấy sào ruộng, em cũng chẳng biết tới đây sẽ làm gì để kiếm ra tiền cả”.

Nỗi đau và những suy nghĩ đó của Hòa chúng tôi hiểu, bởi bố mẹ mất đi, mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên đôi vai của em. Cả ba em sau đang tuổi ăn, tuổi học, bà nội thì đã già yếu không còn khả năng để nuôi các cháu. Rồi đây, Hòa phải thay mẹ chăm sóc bà và các em, thay bố lao động kiếm tiền nuôi sống cả nhà.

Càng nói thì những nỗi đau buồn cứ ập đến trong đầu khiến Hòa phải cúi mặt xuống như cố ngăn lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra, bởi em sợ bà nội lại đau buồn hơn.

Căn nhà nơi 5 bà cháu đang ở
Căn nhà nơi 5 bà cháu đang ở

“Giờ này, các bác, các chú và anh chị đang đi tìm mẹ trong rừng, không biết mẹ đang ở nơi đâu nữa. Em thương bố mẹ lắm, bố mẹ khổ sở đi làm, giờ chết cũng khổ nữa, tìm mãi mà chưa thấy mẹ em”. Câu nói của Hòa khiến những người có mặt như chết lặng. Còn nỗi đau nào hơn khi trước mắt em là di ảnh của bố mẹ như đang hướng mắt về phía con mình.

Ông Vi Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân chia sẻ: “Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn mà bà con tranh thủ thời gian nhàn rỗi vào rừng kiếm măng, do đường xa nên phải dựng lều lán ở lại, không ngờ trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả. Gia đình anh Khoa cả vợ cả chồng đều mất, anh Khoa thì dạt vào bờ được tìm thấy ngay, còn chị Thong đến giờ vẫn chưa thấy xác. Gia đình rất khó khăn, giờ chỉ còn lại mẹ già và 4 đứa con, cháu nhỏ nhất mới 3 tuổi, không còn ai nương tựa. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm nhưng chỉ được mức độ, mong các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua lúc khó khăn này”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2295: Em Vi Thị Hòa, Bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0982644197

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên