1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 48 triệu đồng đến với gia đình chị Vũ Thị Yên

(Dân trí) - Trở lại thăm gia đình anh Bình, chị Yên trong bài viết: “Anh không còn nữa, mẹ con em biết sống sao”, PV Dân trí đã trao đến gia đình số tiền 48.290.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1.11.

Được kết luận bị u tiểu khung và đã được phẫu thuật 2 lần nhưng những khối u của anh Bình vẫn mọc lại và có kích thước to. Kiệt quệ sau những lần đi viện, lần này gia đình quyết định đưa anh Bình về nhà chịu chết.

Anh Bình liên tục kêu đau nên mọi người phải đấm lưng cho.
Anh Bình liên tục kêu đau nên mọi người phải đấm lưng cho.
Nhìn con, ông Đăng đau đớn nhưng bất lực không biết làm gì.
Nhìn con, ông Đăng đau đớn nhưng bất lực không biết làm gì.

Chị Vũ Thị Yên – vợ anh Bình chia sẻ: “Trước lúc được báo điện tử đăng bài, gia đình chị thật lòng mà nói không có nổi 1 nghìn em ạ. May lắm, sau đó được mọi người giúp đỡ, anh Bình nhận được nhiều thuốc của mọi người gửi qua đường bưu điện để uống nên cũng thấy bệnh thuyên giảm ít nhiều, tuy nhiên khoảng 1 tuần nay là anh đau nhiều em ạ”.
Các con cũng thay nhau đấm lưng cho bố mỗi lần bố đau.
Các con cũng thay nhau đấm lưng cho bố mỗi lần bố đau.

Chị còn kể chuyện 3 đứa con nhận được quần áo và sách vở đến trường nên chúng mừng lắm. Nhưng cách đó 2 ngày chị gặp chuyện không may khi đang đưa 2 con đến trường thì gặp tai nạn bị ngã khiến cậu bé Minh bị chảy máu, xây sát mặt và dập lá mía.

Bé Minh bị dập lá mía và xây sát mặt mũi khi 3 mẹ con đang chở nhau đi học.
Bé Minh bị dập lá mía và xây sát mặt mũi khi 3 mẹ con đang chở nhau đi học.

Bố của anh Bình là ông Phạm Văn Đăng, nhìn con cháu mà ướt nhèm hai hàng nước mắt, ông xót xa: “Bệnh của nó thế này không biết trước được điều gì cháu ạ, nhưng còn 3 đứa cháu, chúng còn nhỏ quá nên ông lo lắm, chẳng biết rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu nếu như bố chúng nó không trụ được nữa”.

Dứt lời ông lại quay mặt vào tường để cố dấu đi sự đau đớn đang hiện hữu trên gương mặt. Nhìn chồng, chị Yên cũng ôm các con vào lòng mà khóc, những tiếng nấc nghẹn bật lên thành tiếng, một không khí đau buồn đến tang tóc bao phủ lấy căn nhà vốn đã bé nhỏ và ảm đạm bấy lâu.

Chị Yên nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Yên nhận quà bạn đọc Dân trí.

Biết tin bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 48.290.000 đồng, chị Yên vừa khóc, vừa gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã cưu mang gia đình trong thời điểm khó khăn này. Số tiền này chị xin hứa sẽ dành vào việc tiếp tục chữa bệnh cho chồng và tạm thời lo cái ăn cho 3 đứa con vì bấy lâu nay gần như cả 3 chị em đều phải nhịn đói hoặc ăn cháo loãng qua ngày.

Thiên Ân.