1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 45 triệu đồng đến với gia đình có hai con thơ bị dị tật bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 5/2, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc hỗ trợ đến gia đình anh Nguyễn Văn Thời và Hoàng Thị Vân Anh (ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Hoàn cảnh của anh Thời, chị Vân Anh đã được Báo Dân trí phản ánh trong bài viết: “Cha gặp tai nạn, 2 con thơ bị dị tật bẩm sinh rơi vào cảnh đói khát” – Mã số 2055.

Trở lại thăm gia đình anh Thời vào đúng ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân, chúng tôi mang theo biết bao tình cảm của bạn đọc trong và ngoài nước gửi gắm, chia sẻ với vợ chồng anh. Tuy nhiên, điều chúng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng là khi mọi nhà đang nô nức chuẩn bị đón Tết thì tại gia đình anh, không khí vẫn khá trầm lắng.


Các con bị dị tật bẩm sinh, bố gặp tai nạn khiến cả gia đình rơi vào cảnh bĩ cực

Các con bị dị tật bẩm sinh, bố gặp tai nạn khiến cả gia đình rơi vào cảnh bĩ cực

Gặp chúng tôi, anh Thời cho biết: Sau khi hoàn cảnh về gia đình anh được báo Dân trí đăng tải, đã có nhiều bạn đọc gần xa đồng cảm và chia sẻ với vợ chồng anh. Ngoài những lời động viên tinh thần hết sức quý báu, vợ chồng anh cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt vật chất để mua thuốc thang và bồi bổ cho hai đứa con bị dị tật bẩm sinh. Mấy tháng trời anh phải ngồi một chỗ không thể lao động được, gia đình bỗng rơi vào cảnh bế tắc, các con anh cũng phải chịu cảnh đói no thất thường. Nay chúng đã được mọi người giúp đỡ cho hộp sữa để bồi dưỡng qua những ngày giá rét.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày gặp tai nạn, anh Thời đã có thể đi lại nhưng đôi chân vẫn còn yếu bởi xương chưa ổn định. Còn hai đứa con của vợ chồng anh, sinh ra chúng đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Cháu gái đầu là Nguyễn Thị Bảo Châu đang mang trên mình căn bệnh bại não bẩm sinh suốt 5 năm qua. Khó có thể kể hết những đau đớn mà cháu đang từng ngày gánh chịu. Còn cháu thứ 2 là Nguyễn Hoàng Bảo Ngân cũng bị dị tật bẩm sinh, hở hàm ếch từ khi mới chào đời. Dù hai vợ chồng làm việc cật lực cũng không đủ để trang trải cuộc sống, lo các khoản thuốc men, chi phí điều trị cho các con. Thấy con đau đớn, anh chị cũng chỉ biết nén nỗi đau vào trong mà lòng ngậm đắng cho dù nước mắt cứ chảy thành hàng.

Đã thế, tai ương cứ liên tục giáng xuống gia đình anh khi người cha ruột là ông Nguyễn Lâm cũng gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não. Sau một thời gian dài hôn mê, ông Lâm đã tỉnh lại nhưng có thể ông phải sống cảnh thực vật đến cuối đời. Những tháng ngày ông nằm điều trị tại bệnh viện, gia đình phải chạy vạy ngược xuôi để mượn tiền lo chi phí cho ông. Đến nay số nợ ấy vẫn chưa biết lấy đâu để trả. Được các bác sĩ cho về nhà, ông Lâm vẫn nằm một chỗ, không nhận biết được điều gì.


PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tận tay số tiền 45.770.000 đồng tới gia đình anh Thời

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tận tay số tiền 45.770.000 đồng tới gia đình anh Thời

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 45.770.000 đồng tới gia đình anh Thời. Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ cho vợ chồng anh thông qua Qũy nhân ái của Báo Dân trí.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ từ tay phóng viên, vợ chồng anh Thời xúc động gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã chia sẻ với những khó khăn và giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. “Lúc này em không biết lấy gì để đền đáp tấm chân tình của mọi người đã dành cho gia đình em. Nhờ mọi người giúp đỡ mà em có thêm điều kiện để trang trải các chi phí điều trị, thuốc men cho bố và cho các con. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, ban biên tập Báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ và đăng tải thông tin về hoàn cảnh gia đình em”.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh Thời đang gặp phải. Ông Tuấn bày tỏ sự cảm thông và động viên vợ chồng anh Thời cố gắng vượt qua mọi trở ngại để chăm sóc cho cha mẹ đã già yếu và các con.

Ông Tuấn nói: “Hoàn cảnh của gia đình anh Thời thật sự quá bi đát. Thời gian qua, địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện quan tâm, tuy nhiên những giúp đỡ ấy còn hạn chế. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và BBT Báo Dân trí, cùng những tấm lòng của các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã sẻ chia, hỗ trợ gia đình anh Thời trong thời gian qua. Hy vọng với sự giúp đỡ quý báu đó có thể phần nào giúp anh Thời cùng gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Nhân dịp Xuân mới, thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều thuận lợi trong năm mới”.

Đăng Đức