1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 44 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Ngày 3/4 Trưởng đại diện văn phòng báo Dân trí tại TPHCM đã trao số tiền 44.560.000 đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn đăng trên chuyên mục Nhân ái. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng anh Nguyễn Chiến Tuyến và anh Nguyễn Minh Luân đang từng bước vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Nhà báo Toàn Thắng trao tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Minh Luân
Nhà báo Toàn Thắng trao tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Minh Luân

Minh Luân là nhân vật trong bài viết “Người cha sống dở chết dở bên những đứa con cơm không đủ no”. Sau tai nạn giao thông, chấn thương sọ não khiến anh bị mù hoàn toàn và trở thành phế nhân do không thể đi lại vì gãy cổ xương đùi, gãy thân xương đùi nhưng không có điều kiện chữa trị.

Cũng trong tình cảnh khó khăn tương tự là anh Nguyễn Chiến Tuyến bị viêm màng não nấm rơi vào tình trạng nguy kịch phải điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM. Anh Tuyến phải nằm viện nhiều tháng, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai cậu con trai mới 17 tuổi, ngoài ra 2 đứa con nhỏ của anh cũng rơi vào đói khát, phải nương nhờ người thân.

Sau khi Dân trí đăng thông tin, hiện cả 2 bệnh nhân đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của bạn đọc. Hiện anh Chiến Tuyến đã được ủng hộ hơn 400 triệu đồng, nhờ số tiền trên những khoản viện phí của anh đã được chi trả, những đứa trẻ cũng thoát khỏi cảnh đói khát, nheo nhóc.

Cháu Quang Linh vui mừng cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân
Cháu Quang Linh vui mừng cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân

Ngày 3 tháng 4 Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng đã trao số tiền 1.960.000 đồng bạn đọc hỗ trợ thông qua Quỹ nhân ái đến con trai bệnh nhân là cháu Nguyễn Quang Linh. Hiện anh Tuyến đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Phục hồi Chức năng Điều trị Bệnh nghề nghiệp, TPHCM. Từ tình trạng hôn mê, đến nay anh đã tự ăn uống và bắt đầu tự đi lại được.

Riêng trường hợp của Minh Luân, trong tuần 4 tháng 1 anh đã được hỗ trợ hơn 115 triệu đồng. Tuần 5 tháng 1 và tuần 1 tháng 2, anh tiếp tục được hỗ trợ 42.600.000 đồng thông qua Quỹ nhân ái. Toàn bộ số tiền trên đã được nhà báo Toàn Thắng trao đến bà Nguyễn Thị Liễu (mẹ bệnh nhân). Đến nay, Minh Luân đã được phẫu thuật can thiệp tình trạng thương tích ở chân, anh cũng được bệnh viện Mắt, TPHCM tiếp nhận với hi vọng tìm lại được ánh sáng.

Nhận khoản tiền trên, đại diện hai gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ trong lúc khốn khó.

Vân Sơn