1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 430 triệu đồng đến với người bố cầm hơn trăm ngàn đưa con nhập viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh người bố H'Mông cầm hơn trăm ngàn đồng đưa con gái nhập viện, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 430 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 355.560.409 đồng tới gia đình anh Vàng A Thào (trú ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình A Thào thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Hơn 430 triệu đồng đến với người bố cầm hơn trăm ngàn đưa con nhập viện - 1

Gia đình anh Vàng A Thào cùng các y bác sĩ đón nhận số tiền 355.560.409 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Vàng A Thào là hoàn cảnh trong bài viết "Cầm hơn trăm ngàn đồng nhập viện, ông bố H'mông khẩn cầu "xin cứu con cháu" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Anh Vàng A Thào cho biết, ngay sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện, đến tận nơi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh. Tại bệnh viện, gia đình A Thào nhận được hơn 80 triệu đồng, như vậy tính đến thời điểm hiện tại gia đình anh Vàng A Thào được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 430 triệu đồng.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, anh Vàng A Thào xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn giúp đỡ gia đình.

"Bệnh nặng quá nên con em không qua khỏi, nhưng gia đình em rất biết ơn bác sĩ và nhà hảo tâm đã tận tình giúp đỡ. Nhờ số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình em đã lo xong đầy đủ hậu sự cho Pàng và hiện vẫn dư,  số tiền hôm nay nhận em sẽ mang về để phát triển kinh tế, và xin trích một phần nhỏ làm từ thiện", anh Vàng A Thào nói.

Sống ở vùng sâu vùng xa, nên anh Vàng A Thào rất thấu hiểu với những khó khăn của các em học sinh miền núi. Sau khi bàn bạc với gia đình A Thào quyết định ủng hộ 50 triệu đồng qua chương trình Nhân ái, báo Dân trí để chung tay xây điểm trường Mầm non Khuổi Khí (thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn).

Anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Dù bé Pàng không còn, nhưng quãng thời gian cuối cùng bé đã nhận được tình yêu thương của đông đảo bạn đọc Dân trí, đó là niềm an ủi rất lớn với gia đình bé".

Hơn 430 triệu đồng đến với người bố cầm hơn trăm ngàn đưa con nhập viện - 2

Anh Vàng A Thào cùng anh Lý A Khua (cán bộ văn hóa xã Túc Đán) ủng hộ 50 triệu đồng chung tay xây dựng điểm trường Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, con gái anh Vàng A Thào là Vàng Thị Pàng (4 tuổi) không may mắc căn bệnh áp xe não. Bé Pàng được chuyển khẩn cấp từ Yên Bái về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng trước chuyển biến xấu bất ngờ của căn bệnh, bé Pàng đã không vượt qua được số phận.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Vàng Thị Pàng (4 tuổi, trú ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 20h ngày 13/10, sau khi gia đình xin đưa bé từ bệnh viện về.