1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 400 triệu đồng đến với người bố 3 con bị bỏng điện

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người bố 3 con bị bỏng nặng, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 400 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng quốc gia chuyển tới gia đình anh Nguyễn Thế Dũng (trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), số tiền 121.355.163 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Dũng thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Hơn 400 triệu đồng đến với người bố 3 con bị bỏng điện - 1

Anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng, khoa điều trị Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bệnh nhân Nguyễn Thế Dũng (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thu Hường (vợ anh Dũng) cho biết, qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc giúp đỡ gần 300 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.

"Gia đình em xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, điện lực quận Đống Đa, bà con lối xóm, chính quyền địa phương, nhà trường…, đã yêu thương, giúp đỡ gia đình em suốt thời gian qua", chị Hường nghẹn ngào nói.

Chia sẻ về sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thế Dũng, anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Bỏng Người lớn, Bệnh viện Bỏng quốc gia cho biết: "Hiện bệnh nhân Dũng đã thoát khỏi mọi nguy hiểm, bệnh nhân hồi phục khá tốt".

Hơn 400 triệu đồng đến với người bố 3 con bị bỏng điện - 2

Bị bỏng điện, tính mạng anh Dũng đã từng ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" (Ảnh: Hương Hồng).

Hơn 400 triệu đồng đến với người bố 3 con bị bỏng điện - 3

Nhờ sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, anh Dũng đã hồi phục kỳ diệu (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Thế Dũng là hoàn cảnh trong bài viết "Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Trong lúc đi sửa điện giúp người quen, anh Dũng không may bị bỏng điện 37% cơ thể, trong đó 22% độ sâu 3,4,5 ở mặt, cổ, thân, chi. Anh Dũng phải thở máy, lọc máu với chi phí 10-20 triệu/ ngày.

Chị Hường là cô giáo mầm non, anh Dũng làm công nhân điện lực của quận Đống Đa (Hà Nội). Bình thường đồng lương của 2 vợ chồng khéo co kéo cũng đủ cho 4 người sinh sống. Nay tai họa đột ngột xảy đến khiến lao động chính trong nhà rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", lập tức đẩy gia đình vốn không dư dả này vào cảnh khốn quẫn.

Nhờ sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, anh Dũng đã hồi phục kỳ diệu. Hiện anh đã tự phục vụ được bản thân, được chuyển khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị.