1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 40 triệu đồng đến với chị Lê Thị Xuân bị bệnh tim

(Dân trí) - Vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần, chị Xuân như được tái sinh thêm một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ bệnh viện E Hà Nội. Xúc động và mừng rỡ trong giờ phút chào tạm biệt các bác sĩ để trở về nhà, niềm vui của chị còn được nhân lên gấp bội khi được nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Chị Xuân là nhân vật trong bài viết: “Thiếu hơn 70 triệu đồng, người mẹ trẻ có nguy cơ mất mạng vì bệnh tim” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 15/12. Chị vốn có tiền sử bị bệnh tim nhiều năm nhưng không được chữa trị. Gần đây tình trạng mệt và suy tim tăng cao thì chị mới được vào viện tỉnh, sau đó được chuyển thẳng lên bệnh viện E để tiến hành phẫu thuật.Trên kết quả siêu âm tim, bệnh nhân phải phẫu thuật thay 2 van là: Van động mạch chủ và van 2 lá, đồng thời phải sửa van 3 lá. Thời gian ở viện, chị rất yếu, liên tục ngất đi và phải sử dụng thuốc trợ tim. Hàng ngày chị đi tiểu có 100ml (so với người bình thường sẽ đi tiểu từ 1,5l – 2l nước) nên các bác sĩ rất lo sợ các chức năng khác của chị bị suy kéo theo như suy thận. Với tình trạng nặng nề như thế, nên về phía khoa, phòng và chị Xuân tha thiết được sự hỗ trợ để tiến hành ca phẫu thuật.

Hơn 40 triệu đồng đến với chị Lê Thị Xuân bị bệnh tim - Ảnh 1.

Chị Xuân hạnh phúc trong ngày xuất viện trở về nhà.

Trong thời gian nằm điều trị ở viện, vì tình trạng quá nặng và chị đã bị ngừng tim nên các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức để cứu mạng sống cho chị. Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến bản thân chị Xuân không tin được là có ngày mình đã được cứu sống. Xúc động nghẹn ngào chị cho biết: “Khi mở mắt ra thì chị thấy mình nằm ở phòng cấp cứu, chị thấy ngực chị đau lắm, lấy tay sờ lên mới biết là mình đã được phẫu thuật rồi. Giờ thì chị sống được rồi em ạ. Ơn cứu mạng của chị, cả cuộc đời này chị sẽ không bao giờ quên được”.

Hơn 40 triệu đồng đến với chị Lê Thị Xuân bị bệnh tim - Ảnh 2.

Chị Xuân xúc động nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trong niềm vui hân hoan của chị, chúng tôi cũng gửi tận tay chị số tiền 40.240.000 đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ. Xúc động trước món quà này, chị nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này, chị yên tâm để chi trả phần còn thiếu cho ca mổ của mình, đó cũng là điều mong mỏi và ước mơ của chị lúc này.

Phạm Oanh