1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 340 triệu đồng đến với hai chị em sinh đôi bị suy tủy xương

(Dân trí) - Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi chị Dương nhận số tiền 340.890.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần 3.8 và tuần 4.8. Cơ hội để cứu sống con đã mở ra với chị cho dù còn cả quãng đường xa mới đến được đích.

Thông tin về căn bệnh suy tủy xương của hai bé sinh đôi Yến Phương và Hải Phương trong bài viết: “Hai chị em sinh đôi nguy kịch vì mắc bệnh suy tủy xương bẩm sinh” đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc Dân trí. Chị Chu Thị Thùy Dương – mẹ của 2 bé cho biết: “Thời gian qua có nhiều các cô, các bác quan tâm đến căn bệnh của con đã điện thoại cho chị khiến chị cũng phấn chấn lên nhiều. Anh chị biết căn bệnh của con sẽ phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị nhưng xã hội còn nhiều người khổ, nhiều mảnh đời bất hạnh lắm nên mọi người giúp đỡ được cho con bao nhiêu là quý bấy nhiêu em ạ”.


Hai cô bé Yến Phương - Hải Phương bị suy tủy xương nên phải tiến hành ghép tủy bằng máu cuống rốn với chi phí lên đến gần 2 tỉ cho 2 bé.

Hai cô bé Yến Phương - Hải Phương bị suy tủy xương nên phải tiến hành ghép tủy bằng máu cuống rốn với chi phí lên đến gần 2 tỉ cho 2 bé.

Hiện tại chị Dương cũng đang ở tháng thứ 7 của thai kì nên đi lại khá nặng nề và vất vả nhưng vẫn gắng gượng từng ngày ở trên viện chăm hai bé bởi: “Anh nhà chị bảo lên chăm 2 con để cho chị nghỉ nhưng anh ấy đi làm ngày nào thì có tiền ngày đó em ạ. Chị cứ cố gắng được tí nào hay tí đấy để anh còn đi làm, chứ anh mà nghỉ thì mẹ con chị không biết bấu víu vào ai cả”.


Đây là phương pháp duy nhất để cứu sống tính mạng của 2 bé.

Đây là phương pháp duy nhất để cứu sống tính mạng của 2 bé.


Bố mẹ không thể lo được tiền ghép cho 2 con nên tính mạng của em vô cùng mong manh.

Bố mẹ không thể lo được tiền ghép cho 2 con nên tính mạng của em vô cùng mong manh.

 

Về quá trình điều trị căn bệnh của hai bé Yến Phương, Hải Phương, bác sĩ Mai Lan  - Trưởng khoa bệnh máu trẻ em cho biết thêm: “Như ban đầu đã trao đổi, hai bé sẽ được tiến hành ghép tủy bằng máu cuống rốn tuy nhiên chi phí cho phương pháp này là khá cao nên bệnh viện và phía khoa rất mong được mọi người giúp đỡ cho hai bé”.

Có mặt tại khoa Nhi, ThS Lê Lâm – Phó viện trưởng viện huyết học truyền máu TW gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo điện tử Dân trí và bạn đọc gần xa đã chung tay giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của khoa bệnh máu trẻ em. ThS Lê Lâm cũng cho biết, về phía khoa, phòng bệnh viện cũng đang kêu gọi các cơ quan, tổ chức giúp đỡ cho hai cô bé Yến Phương, Hải Phương để cứu mạng sống của các em bởi số tiền cần cho ca ghép tủy của các em là quá lớn.


Hàng này em vẫn hồn nhiên cười đùa và đòi mẹ cho về nhà đi học.

Hàng này em vẫn hồn nhiên cười đùa và đòi mẹ cho về nhà đi học.

Đã từng bị dập tắt hi vọng bởi dù có vay giật ở tất cả mọi nơi vợ chồng chị Dương cũng không có đủ số tiền nhiều đến thế chữa bệnh cho các con. Tuy nhiên được sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị đã bắt đầu có niềm tin và hi vọng con được cứu sống. Số tiền 340.890.000 đồng của mọi người giúp đỡ, chị gửi toàn bộ để đăng kí mua 2 mẫu máu cuống rốn chuẩn bị ghép cho các con. Dù số tiền còn thiếu khá nhiều, nhưng “Cố được đến đâu chị sẽ cố hết sức em ạ” – Chị Dương tâm sự.

Trái ngược với những lo lắng của các bác sĩ và bố mẹ, hai chị em Yến Phương – Hải Phương vẫn hồn nhiên đùa nghịch. Em còn bé quá, chưa hiểu gì về căn bệnh đang mang, em còn bảo mẹ khỏe rồi cho con về đi học khiến chúng tôi ai cũng xót xa, thương em, thương cho cả người mẹ đang bầu ở tháng thứ 7 những vẫn gắng gượng đến viện chăm con từng ngày.


ThS Lê Lâm - Phó viện trưởng và bác sĩ Mai Lan - Trưởng khoa bệnh máu trẻ em trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình hai bé.

ThS Lê Lâm - Phó viện trưởng và bác sĩ Mai Lan - Trưởng khoa bệnh máu trẻ em trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình hai bé.

Không dám đòi hỏi nhiều hơn, cũng không một lời than nghèo kể khổ, chị Dương trân trọng từng đồng tiền mọi người mang cho bởi: “Đó là tiền bỉm, tiền sữa, tiền ăn học của các con mà nhiều bố mẹ đã dành ra để cho con của chị. Ân tình này cả đời chị không bao giờ quên đâu em”.  Tuy vậy tôi biết chặng đường đến với sự sống của các em còn dài và lâu lắm nên hơn lúc nào hết… Có lẽ, tôi vẫn xin được “tham lam” mong các em tiếp tục được giúp đỡ.

Thiên Ân