1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 30 triệu đồng mừng tuổi các cụ neo đơn ở Thạnh Lộc

(Dân trí) - Món quà đầu năm 30.640.000 đồng của bạn đọc Dân trí mang niềm vui cho mùa xuân của các “bóng chiều” ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc.

Đại diện báo Dân trí trao quà nhân ái đến Trung tâm Thạnh Lộc

Đại diện báo Dân trí trao quà nhân ái đến Trung tâm Thạnh Lộc

Sau 10 triệu “mở hàng” từ Quỹ Nhân ái do nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí trao tặng để giúp các cụ vui xuân, nhiều bạn đọc đã vào cuộc cùng Dân trí, trong tuần tuần 4 tháng 1 số tiền ủng hộ cho Trung tâm Thạnh Lộc là 30.640.000 đồng.

Đại diện báo Dân trí trao quà nhân ái đến Trung tâm Thạnh Lộc
Con cháu của những mái đầu bạc neo đơn giờ đây là các y - bác sĩ ở trạm xá và anh chị em nhân viên luôn túc trực bên các cụ

Tết đến xuân về không được quây quần bên con cháu, bù lại, mùa xuân các cụ già neo đơn ở Thạnh Lộc được sưởi ấm bởi sự quan tâm của cộng đồng. Trong 3 ngày Tết, nhiều đơn vị đến thăm, chúc tết các cụ. Đoàn thanh niên ở địa phương tổ chức hẳn một chương trình mừng xuân nên các cụ vui lắm. Hoa mai vẫn nở, bánh chưng vẫn xanh, dưa hấu vẫn đỏ cùng với những nụ cười móm mém làm nên cái Tết rất riêng ở trung tâm này.

Những ngày Tết, TPHCM nắng nóng đến 33-35 độ C, tất cả quạt trong trung tâm hoạt động hết công suất vẫn không thể xua hết bầu không khí oi nồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó giám đốc trung tâm cho biết: “Qua tết chúng tôi sẽ chuyển sang Trung tâm bảo trợ Thị Nghè ở 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Cơ sở ở đây sẽ được xây mới, có thể mất vài năm chúng tôi mới về lại đây”. Mong rằng trong tương lai không xa, cơ sở mới với điều kiện vật chất đầy đủ và hiện đại sẽ đảm bảo cho các cụ cuộc sống an vui hơn ở tuổi xế chiều.

Hồng Nhung