Mã số: 5565
Bạn đọc giúp đỡ hơn 236 triệu đồng tới người bố 3 con suy kiệt sau 4 lần mổ
(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh anh Đặng Văn Thành không may mắc bệnh hiểm phải phẫu thuật nhiều lần, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 236 triệu đồng, giúp anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
Nhận quà bạn đọc giúp đỡ, người vợ nghèo nghẹn ngào cảm ơn (Video: Hương Hồng).
Ngày 28/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao số tiền 156.586.343 đồng đến gia đình anh Đặng Văn Thành (SN 1986, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Thành qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Lê Thị Sen (35 tuổi, vợ anh Thành).
Chị Sen cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, gia đình chị được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 80 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Sen được hỗ trợ là hơn 236 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Đặng Văn Thành (Ảnh: CTV).
Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Sen gửi lời cảm ơn báo Dân trí và nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình.
Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của anh Thành, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân Thành đã có nhiều tiến triển tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải điều trị trong thời gian dài, nên rất mong bạn đọc Dân trí tiếp tục chung tay giúp đỡ.
Hoàn cảnh gia đình anh Đặng Văn Thành được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Người bố 3 con suy kiệt sau 4 lần mổ, bác sĩ kêu gọi cộng đồng cứu giúp”.
Năm 2009, anh Thành kết hôn với chị Sen rồi lần lượt sinh 3 con là Đặng Văn Long (SN 2011), Đặng Thị Hà Thu (SN 2016) và Đặng Thị Hà Phương (SN 2017).
Gia đình thuần nông nhưng ruộng đất ít, anh Thành sức lại yếu nên chị Sen xin làm công nhân giày da để có tiền trang trải cuộc sống. Công việc vất vả, ráo mồ hôi là hết tiền, trong khi có đến 5 miệng ăn nên họ luôn trong cảnh "ăn bữa sáng, lo bữa tối". Nhiều năm qua, gia đình anh chị luôn thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

5 năm trời ròng rã lấy "bệnh viện là nhà", người vợ nghèo đã vay mượn hàng trăm triệu để chữa bệnh cho chồng (Ảnh: Hương Hồng).
Cuối năm 2019, bố chồng chị Sen phát hiện mắc ung thư đại trực tràng. Nghe bác sĩ nói đây là bệnh có thể di truyền, chị Sen đưa chồng đến bệnh viện thăm khám và bàng hoàng khi biết anh Thành có tới 177 polyp trong đại tràng.
Ngày người bố bắt đầu xạ trị cũng là lúc anh Thành lên bàn phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đại tràng.
Từ đó, chị Sen thường xuyên phải gửi 3 con nhỏ ở quê nhà và vay mượn hàng trăm triệu đồng để đưa chồng đi chữa bệnh. Gần 5 năm qua, người vợ nghèo cùng chồng lấy "bệnh viện là nhà".









