1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 21 triệu đồng đến với chị Hà Thị Thoa

(Dân trí) - Chiều ngày 31/7, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 21.330.000đ đến với hoàn cảnh chị Hà Thị Thoa, nhân vật trong bài viết “Nước mắt người vợ trẻ tiễn biệt chồng sắp ra đi mãi mãi”, ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

>> Nước mắt người vợ trẻ tiễn biệt chồng sắp ra đi mãi mãi

Sau một thời gian ngắn từ bệnh viện trở về, mặc dù được gia đình và có bạn đọc hảo tâm sau khi biết hoàn cảnh đã vào tận nhà săn sóc nhưng anh Hà Văn Thụ đã không qua khỏi.

Đau đớn trước sự ra đi của cậu con trai, những ngày qua, bà Nam chỉ biết ngồi đờ đẫn, khóc lóc, đôi mắt bà như lúc nào cũng dàn dụa nước mắt. Con trai bà, anh Hà Văn Thụ vốn bị bệnh ung thư máu, mặc dù đã được gia đình chạy chữa nhưng không qua khỏi.

 

img20150731141640-76f7d
Đại diện Hội chữ thập đỏ và UBND huyện Quan Hóa trao quà đến gia đình chị Thoa

Con trai mất đi, giờ đây gia đình bà lại phải lo cho đứa cháu nội là cháu Hà Hải Đăng (SN 2011). Cháu Đăng cũng không may bị căn bệnh tan máu bẩm sinh. Cháu vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mà gia đình mình đang trải qua và căn bệnh cháu đang mang trong người.

Vốn là trụ cột trong gia đình, giờ đây chồng mất đi, chị Thoa càng vất vả hơn khi hành trình chữa bệnh cho con trai còn dài. “Anh ấy mất đi rồi, giờ đây con là chỗ dựa tinh thần cho em, phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ, em xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ gia đình em, em sẽ dành tiền để chữa bệnh cho con”.

Cùng đi trao quà với phóng viên Dân trí, có chị Phạm Thị Thuận - Phó chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Quan Hóa và chị Lê Thị Hằng - Phó chánh văn phòng UBND huyện Quan Hóa và đại diện chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi trao quà, chị Phạm Thị Thuận cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình em Thụ đúng là quá hoàn cảnh, vợ còn trẻ mà chồng và con lại bị bệnh nữa, các cơ quan đoàn thể của huyện và địa phương cũng thường có sự hỗ trợ, tuy nhiên sức mọi người có hạn nên cũng chẳng giúp được nhiều cho gia đình em. Sau khi báo Dân trí phản ánh, đã có nhiều cá nhân và nhà hảo tâm đã giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình. Thay mặt lãnh đạo huyện và địa phương cùng gia đình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm”.

Duy Tuyên