1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Nam:

Hơn 21 triệu đồng đến với cậu bé 7 tuổi mắc bệnh máu khó đông

(Dân trí) - Mấy hôm nay, tay Đạt lại xuất hiện vết thâm tím, chân răng thì chảy máu, mỗi lần như vậy bà Hiền lại phải chạy sang nhà hàng xóm xin đá lạnh về chườm cho cháu. Biết con bị đau chị Thoan lại hối hả từ Hà Nội về đưa cháu đi bệnh viện.

Sáng ngày 2/8, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 21.550.000đ đến chị Nguyễn Thị Thoan, mẹ của cháu Đinh Tiến Đạt - nhân vật trong bài viết “Nỗi đau đớn của cậu bé 7 tuổi mắc bệnh máu khó đông”, ở xóm 2, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.

Những vết thâm tím do căn bệnh quái ác hành hạ cháu Đạt.
Những vết thâm tím do căn bệnh quái ác hành hạ cháu Đạt.

Mới 7 tuổi thay vào nụ cười trong sáng, Đạt đã chịu biết bao nhiêu là đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Đạt mắc bệnh Hêmôphili (bệnh máu khó đông) từ khi cháu mới 7 tháng tuổi, từ đó đến nay cháu Đạt sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Từ lúc chồng bỏ đi, chị Thoan chỉ biết vùi đầu vào công việc lo cho con. Sau khi cháu Đạt lên điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu TW, chị Thoan quyết định lên Hà Nội xin làm công nhân thu dọn rác, cắt cỏ cho công viên Nghĩa Đô để tiện chăm sóc và kiếm tiền lo viện phí cho con. Công việc vất vả cả ngày, ngoài việc liên tục nhận làm tăng ca, chị vẫn tranh thủ chút ít thời gian buổi tối đi bán hàng rong nhằm kiếm thêm thu nhập.

Ngồi tâm sự với chúng tôi, chị Thoan ngậm ngùi cho biết: “Từ khi báo điện tử Dân trí đăng tải hoàn cảnh của gia đình chị, rất nhiều bạn đọc khắp nơi đã gọi điện về hỏi thăm, động viên, chia sẻ với gia đình chị”.

Mỗi tháng chị Thoan phải đưa cháu Đạt đến viện 4 lần để truyền huyết tương và tiêm thuốc cô đặc. Mỗi một đợt điều trị của cháu Đạt nhanh nhất là 4 ngày, lâu nhất là 20 ngày tùy thuộc vào sức khỏe cháu. Cứ mỗi một đợt điều chi phí cho cháu Đạt lên đến hơn 4 triệu đồng.

 Chị Thoan xúc động đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ.
 Chị Thoan xúc động đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ.

Mấy ngày nay cháu Đạt lại không được khỏe, tay xuất hiện các vết thâm tím, chân răng thì liên tục chảy máu. Biết con lại không được khỏe, chị lại hối hả từ Hà Nội về quê để đưa cháu nó đi bệnh viện để điều trị.

Đón nhận số tiền của các nhà hảo tâm, chị Thoan xúc động “Tôi không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn các nhà hảo tâm ở khắp nơi, báo điện tử Dân trí, đã quan tâm, động viên giúp đỡ mẹ con tôi trong thời gian qua. Số tiền bạn đọc ủng hộ tôi sẽ dành dụm để có cái điều trị cho cháu”.

Văn Tuyên