Mã số 652:
Nỗi đau đớn của cậu bé 7 tuổi mắc bệnh máu khó đông
(Dân trí) - Nhìn những đứa bạn hàng xóm đùa nghịch cùng anh trai, nó ứa nước mắt. Nó thèm được chơi với bạn, thèm được đến trường đi học. Mới 7 tuổi thay vào nụ cười trong sáng, nó đã chịu biết bao nhiêu là đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Ôm đứa cháu vào trong lòng, nó cứ khóc vì vết thâm tím đau đớn do căn bệnh máu khó đông hành hạ. Bà Đỗ Xuân Hiền chỉ biết ứa nước mắt dỗ dành đứa cháu là Đinh Tiến Đạt (7 tuổi) bị mắc bệnh Hêmôphili (bệnh máu khó đông) từ khi cháu mới 7 tháng tuổi, từ đó đến nay cháu Đạt sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Ngồi trên chiếc ghế cũ, bà Hiền ngậm ngùi kể hoàn cảnh của gia đình đứa cháu. Mẹ cháu Đạt là chị Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1979), ở xóm 2 xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Năm 2000 chị Thoan kết hôn với anh Đinh Ngọc Lâm, quê Hạ Hòa - Phú Thọ, gia cảnh bên nội cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nên sau khi kết hôn hai vợ chồng kéo nhau về quê ngoại làm ăn sinh sống.
Ban đầu do không có vốn, kể cả mảnh đất cắm dùi cũng không có, đôi vợ chồng trẻ đã phải đến nương nhờ nhà dì ruột của mình ở xóm 5, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, là bà Đỗ Xuân Hiền, gia đình nhà dì không có con, nên xem anh chị như con đẻ.
Hạnh phúc của họ càng được vun đắp thêm khi năm 2002, chị Thoan sinh được một cháu trai kháu khỉnh là bé Đinh Quang Anh trong niềm vui, phấn khởi của cả gia đình.
Sau khi sinh cháu Anh, dành dụm được ít vốn, anh chị bàn nhau mua cái xe máy chạy buôn. Đến năm 2005, chị Thoan sinh thêm được cháu trai là Đinh Tiến Đạt. Cháu Đạt sinh ra cũng bụ bẫm, kháu khỉnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi cháu được gần 7 tháng tuổi thì hay khóc, các khớp chân, tay sưng to, rồi xuất hiện những dấu thâm đen mà không rõ lý do.
Đưa cháu Đạt đi khám ở bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh sau đó được các bác sỹ giới thiệu thẳng lên bệnh viện Nhi TW. Anh chị như rã rời chân tay khi biết tin cháu Đạt mắc bệnh Hêmôphili (bệnh máu khó đông), rất khó điều trị cần phải điều trị liên tục và chi phí rất tốn kém. Sau khi chuẩn đoán được bệnh, thì cháu Đạt được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Huyết học và truyền máu TW.
Tất cả số tiền dành dụm được bấy lâu đều lần lượt theo những đợt điều trị cho cháu Đạt. Tiền hết, bệnh cháu Đạt vẫn không tiến triển gì tốt hơn. Cũng từ đó, những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra giữa hai vợ chồng, anh Lâm đòi bán chiếc xe máy duy nhất để lấy vốn đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhưng khi bán chiếc xe máy, có được tiền cũng là lúc Lâm biệt tích, bỏ lại hai đứa con thơ cùng người vợ trẻ.
Từ lúc chồng bỏ đi không một tin tức, chị Thoan chỉ biết vùi đầu vào công việc lo cho con. Sau khi cháu Đạt lên điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu TW, chị Thoan quyết định lên Hà Nội xin làm công nhân thu dọn rác, cắt cỏ cho công viên Nghĩa Đô để tiện chăm sóc và kiếm tiền lo viện phí cho con. Công việc vất vả cả ngày, ngoài việc liên tục nhận làm tăng ca, chị vẫn tranh thủ chút ít thời gian buổi tối đi bán hàng rong nhằm kiếm thêm thu nhập.
Với số tiền lương ít ỏi hàng tháng chị nhận được, cộng thêm việc bán hàng rong mỗi một tháng chị cũng chỉ kiếm được hơn 3 triệu đồng, đủ để hai mẹ con sống tằn tiện qua ngày và một phần nào viện phí cho cháu Đạt.
Mỗi tháng chị Thoan phải đưa cháu Đạt đến viện 4 lần để truyền huyết tương và tiêm thuốc cô đặc. Mỗi một đợt điều trị của cháu Đạt nhanh nhất là 4 ngày, lâu nhất là 20 ngày tùy thuộc vào sức khỏe cháu. Cứ mỗi một đợt điều chi phí cho cháu Đạt lên đến hơn 4 triệu đồng.
Do bệnh của cháu Đạt là bệnh máu khó đông, nên cần tránh bị trầy xước và bệnh phát tác bất chợt vì vậy lúc nào cũng cần có người trông cháu. Do vậy việc chăm sóc cháu Đạt cũng không dễ dàng gì, chị Thoan thì suốt ngày đi làm không có thời gian, vì vậy sau mỗi một đợt điều trị cho cháu Đạt chị lại đưa cháu Đạt về quê cho dì ruột chăm sóc hộ, rồi đến đợt điều trị chị lại đi xe máy về quê đón cháu đi lên viện.
“Nhiều lúc nửa đêm trời mưa gió, cháu nó bất chợt phát bệnh, các cơ khớp của cháu sưng lên, hai bàn tay tím tái. Cháu la hét trong đau đớn, một thân một mình, chẳng biết kêu ai, chỉ biết ôm cháu vào lòng mà thấy thương con…”, bà Hiền kể lại
Năm nay, cháu Đạt đã 7 tuổi mà trông chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ 4 tuổi, hiện nay do đặc tính của bệnh mà cháu Đạt vẫn không thể đến trường đi học như các cháu khác, nhưng cháu vẫn đòi mẹ được đến trường cùng với anh trai.
Bà Đỗ Xuân Hiền tâm sự: “Cháu tôi nó khổ quá chú à! Thương nhất vẫn là thằng cu Đạt, nó còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai vợ chồng tôi thì già cả chỉ có thể động viên về mặt tinh thần cho cháu nó, còn vật chất thì…”.
Hiện nay để lo tiền chữa trị cho con, chị Thoan chạy vạy khắp nơi vay tiền, nhưng những chỗ nào vay được thì đã vay, không biết rồi đây chị phải làm như thế nào để lo tiền chạy chữa và ăn học cho 2 con của mình
Cách đây gần 1 tháng, trên đường đi làm không may chị Thoan bị một chiếc xe máy khác quệt phải bị gãy xương bã vai. Chị lại phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền nong để điều trị. Tiền thuốc thang lo cho cháu Đạt chưa kịp trả, giờ chị lại phải gánh thêm cái khoản tiền chữa trị cho mình. Không biết rồi đây mẹ con chị sẽ ra sao.
Người bệnh máu khó đông nếu không được điều trị, chăm sóc cẩn thận hầu hết sẽ không sống qua tuổi 13. Người bệnh có thể bị chảy máu bất thường, do chấn thương hoặc sau phẫu thuật ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, phổ biến nhất ở máu cơ, khớp. Với người bệnh bị chảy máu khớp, chỉ cần chữa trị muộn sau 4 giờ người bệnh sẽ rất đau đớn, khớp sưng to và thời gian điều vì thế cũng kéo dài hơn. Người bệnh cũng thường bị chảy máu ở cơ cẳng chân, cơ đùi và cánh tay, gây sưng đau trong vài ngày. Chậm chữa trị cơ sẽ bị phá hủy, thậm chí có thể bị liệt. |
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Nguyễn Thị Thoan: Xóm 2, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. ĐT: 0975 497 859 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
|
Đức Văn – Duy Tuyên